“Noi gương Mẹ: Lắng nghe Lời Chúa để xây dựng cộng đoàn”


Chiều ngày 03/5/2026, vào lúc 17g00, Dòng Đa Minh Rosa Lima đã cử hành buổi dâng Hoa kính Đức Mẹ với chủ đề: “Noi gương Mẹ: Lắng nghe Lời Chúa để xây dựng cộng đoàn.”


Chủ đề năm nay nhấn mạnh đến hai chiều kích thiết yếu của đời sống thánh hiến: lắng nghexây dựng cộng đoàn theo định hướng của Hội Dòng. Lắng nghe không chỉ là một hành vi bên ngoài, nhưng là thái độ nội tâm sâu xa, biết để Lời Chúa chạm đến, biến đổi và hướng dẫn đời mình. Từ việc lắng nghe chân thành ấy, mỗi người được mời gọi góp phần xây dựng cộng đoàn bằng sự hiệp nhất, yêu thương và phục vụ.


Hơn ai hết, Đức Mẹ chính là mẫu gương tuyệt hảo của đời sống lắng nghe: Mẹ không chỉ nghe bằng tai, nhưng bằng cả con tim biết phân định và tín thác. Chính nhờ lắng nghe, Mẹ đã trở thành nhịp cầu nối kết Thiên Chúa với nhân loại. Noi gương Mẹ, mỗi chị em được mời gọi trở nên khí cụ xây dựng cộng đoàn, để Lời Chúa được sống, được chia sẻ và trở thành nguồn mạch hiệp thông.


Ước mong rằng, nơi mỗi tâm hồn, Lời Chúa sẽ nảy mầm và sinh hoa trái, để cộng đoàn luôn là dấu chỉ sống động của tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa trần gian.


Nén Hương Dâng Mẹ (Tập Sinh)


Từng làn khói trầm nghi ngút đang tỏa bay như tấm lòng thảo kính của chúng con, để cùng với Mẹ, chúng con dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh và thờ lạy. Nguyện mẹ thương nâng đỡ che chở dắt dìu trong cánh tay nhân từ của Mẹ. Để chúng con được sống bình an, hạnh phúc đời này và mai sau được hợp hoan cùng với Mẹ và các Thánh mà ca tụng Thiên Chúa muôn đời.



Tiến Dâng Mẹ Ngàn Hoa (Tiền Vĩnh Khấn

 
Lạy Mẹ Maria - Mẹ của ngàn hoa. Cộng đoàn chúng con xin kính dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi hương sắc, xin Mẹ cho mỗi người chúng con biết noi gương, bắt chước các nhân đức của Mẹ. Là chúng con biết yêu bằng một trái timrộng mở, như Chúa đã yêu chúng con để chúng con yêu mến Chúa, yêu mến Mẹ và yêu thương tha nhân.



Nến Hồng Dâng Tiến (Tiền Tập)

 
Đây những ánh nến lung linh là tấm lòng chúng con yêu mến Mẹ tha thiết, xin kính dâng lên Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ mỗi ngày sống khiêm nhường, tín thác vào thánh ý Chúa và sẵn sàng chịu tiêu hao như những ánh nến bằng cầu nguyện, hy sinh và bác ái để thắp sáng lên niềm tin và tỏa lan tình mến cho thế giới hôm nay và cùng Mẹ bước đi trên con đường dâng hiến.


 

AVEMARIA (Cộng đoàn)


Gói trọn tất cả tâm tình của đoàn con thơ qua ngàn hương trầm nghi ngút, ánh nến lung linh và muôn ngàn hoa sắc thắm, xin được đan kết thành bài ca AVE MARIA Dâng kính mẹ. Chúng con ca ngợi mẹ là Nữ Vương Thiên Quốc. Nguyện xin mẹ thương nâng đỡ đồng hành và dẫn dắt chúng con bền tâm bước đi trên con đường thánh thiện, biết noi gương mẹ luôn sống theo những giá trị Tin Mừng. Nhờ đó, cuộc đời chúng con được chìm ngập trong ân sủng của Ba Ngôi Thiên Chúa và trở nên những môn đệ thừa sai tỏa rạng ra những tia sáng tình yêu, hầu dẫn đưa mọi người về với Giêsu – Con Chí Ái của Mẹ.



Xin Chúa chúc lành cho Hội Dòng, cho cộng đoàn và từng người chúng con, để cùng với ơn Chúa và sự chuyển cầu của Mẹ, chúng con biết lắng nghe Lời Chúa hầu xây dựng cộng đoàn trong yêu thương. Xin cho mỗi người chúng con ý thức mình là môn đệ thừa sai, biết liên đới với nhau bằng một đời sống dấn thân phục vụ, để đời thánh hiến chúng con trở nên khúc ca dâng tiến Mẹ và ca khen Chúa, hầu trao ban niềm vui và hy vọng Phục Sinh của Chúa cho mọi người.