Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng nếm trải cảm giác này: Đã tính toán vô cùng cẩn trọng, đã nỗ lực đến kiệt sức, nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn trượt khỏi quỹ đạo mong muốn. Trong những khoảnh khắc ấy, cảm giác đầu tiên thường là sự hụt hẫng, tiếc nuối và đôi khi để sự không cam lòng gặm nhấm tâm trí.

 
Nhưng rồi qua thời gian, khi bình tâm nhìn lại chặng đường đã qua, ta mới nhận ra: Trí tuệ con người thì hữu hạn, còn sự quan phòng của Thiên Chúa lại vô biên. Nếu mọi thứ diễn ra như những gì ta khao khát lúc đó, chưa chắc ta đã có được sự bình yên hay phiên bản tốt nhất của hiện tại. Có những điều ta tha thiết nài xin, nhưng nếu Ngài trao cho ngay lúc ấy, chưa chắc đã mang lại ơn ích cho linh hồn mình.

 
Khi Thiên Chúa cho phép một cánh cửa đóng lại, không phải vì Ngài từ chối lắng nghe ta, mà vì Ngài muốn bảo vệ ta khỏi những giông bão ta không nhìn thấy, hoặc để dẫn ta bước sang một con đường khác đúng với kế hoạch yêu thương mà Ngài đã định sẵn cho cuộc đời ta.

 
Hành trình Đức Tin dạy ta bài học về sự phó thác. Nhiệm vụ của chúng ta là sử dụng tốt những nén bạc Chúa trao và dốc sức làm tròn bổn phận trong hiện tại. Phần còn lại, xin đặt trọn vào đôi bàn tay Ngài, giống như tâm tình của Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu: "Xin đừng theo ý con, một xin vâng ý Cha" (Lc 22,42).

 
Thế nên, nếu hôm nay mọi việc không diễn ra như bạn mong muốn, xin đừng vội đánh mất sự bình an. Hãy nhẹ nhàng đón nhận, bởi biết đâu, điều "bất như ý" lúc này lại chính là khởi đầu cho một sự an bài tuyệt hảo hơn, đúng lúc hơn mà Thiên Chúa đang âm thầm chuẩn bị cho bạn.

 
Lạy Chúa, xin cho con biết nhẫn nại và tín thác. Khi cuộc đời không xuôi thuận theo ý con, xin ban cho con Đức Tin để hiểu rằng, mọi sự đều đang nằm trong Thánh ý tốt lành của Ngài."


Mưa HẠ