Tạm gác lại những ồn ào và bầu khí oi nồng của chốn phồn hoa đô thị, 17 chị em lớp Tiền Vĩnh khấn "Hy Vọng" (khóa 2025–2026) đã bước vào một hành trình đặc biệt: Lên núi cùng Chúa. Chuyến đi không đơn thuần là sự thay đổi không gian địa lý, mà là một cuộc hành hương đi sâu vào nội tâm, mở ra khoảng lặng để lắng nghe tiếng Chúa và thuộc trọn về Ngài, chuẩn bị cho hồng ân cao vời của đời thánh hiến – ngày tuyên khấn trọn đời.
Giữa bầu khí se lạnh của miền sơn cước, nơi núi rừng tĩnh lặng như mời gọi con người lắng nghe tiếng Chúa, chúng con được nhắc nhớ đến những ngọn núi thánh trong Tin Mừng, nơi Đức Giêsu thường chọn để kết hiệp mật thiết với Chúa Cha trước những thời khắc trọng đại của sứ mạng: khi tuyển chọn Nhóm Mười Hai (Mc 3,13–19), trước khi bước vào cuộc Thương Khó ( Mt 26,1–27,66)… Trong bầu khí linh thiêng ấy, qua những lời giảng huấn sâu sắc và gần gũi, Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Thanh Hoài, SJ đã khéo léo dẫn đưa chị em trở về nguồn mạch linh đạo của Hội Dòng: “Nói với Chúa và nói về Chúa”. “Nói với Chúa” là bước chuyển động cao nhất của tình yêu, khi người môn đệ chọn ở lại trong tình yêu của Đức Kitô (Ga 15,9–17). Với thinh lặng cầu nguyện, chị em được mời gọi thân thưa với Chúa bằng chính Lời của Ngài, để chạm đến tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa đã nâng đỡ suốt hành trình ơn gọi.
“Nói về Chúa” được đan dệt trong định hướng Tổng hội XII gửi trao trong năm thứ ba: “Lắng nghe Lời Chúa để xây dựng cộng đoàn.” Cộng đoàn chỉ thực sự được xây dựng khi mỗi người biết để Lời Chúa biến đổi chính mình, từ đó cùng nhau kiến tạo một gia đình hiệp nhất, yêu thương và mang tinh thần thừa sai. Chị em ý thức trở nên những môn đệ thừa sai ngay trong chính cộng đoàn mình đang sống. Như tình yêu, sự hiệp nhất của đức ái mà Thánh Phaolô không ngừng mời gọi trong các thư của ngài chính là khuôn mẫu để mỗi chị em vun trồng một cộng đoàn thấm đượm Tin Mừng, trở nên chứng tá sống động cho tình yêu Đức Kitô.
Tuần tĩnh tâm đã khép lại. Ước mong sao những kinh nghiệm thiêng liêng gắn bó cùng Chúa của 17 chị em lớp "Hy Vọng" sẽ đơm bông kết trái dồi dào trong hành trình sứ vụ tương lai.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho lời thưa "xin vâng" trên môi miệng các chị em trong ngày Vĩnh khấn sắp tới sẽ được viết tiếp qua những hy sinh âm thầm mà mạnh mẽ. Để rồi, trọn vẹn cuộc đời phục vụ và hiến thân của các chị sẽ luôn là một tiến trình không ngừng trở về, gặp gỡ đầy Chúa đầy ngỡ ngàng và kỳ diệu đời thánh hiến.

Lớp TVK 2025-2026
