Tháng Năm nhẹ nhàng khép lại, bánh xe thời gian như chững lại đôi chút. Chị em Học viện cũng tạm gác lại những bộn bề của học tập, những trách nhiệm mục vụ nơi giáo xứ, để cùng nhau lên đường đến điểm hẹn hồng phúc của năm. Điểm hẹn ấy không chỉ là một khoảng lặng thiêng liêng, mà còn là cánh cửa rộng mở dẫn chị em đến với nguồn mạch của Lời Chúa. Đây cũng là thời gian để chị em chìm vào suy tư, lắng nghe những bài chia sẻ đầy tâm huyết, hài hước và sâu sắc của Cha giảng phòng Giuse Phạm Quang Vũ qua chủ đề LẮNG NGHE LỜI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ MỆNH LOAN BÁO TIN MỪNG.
Chủ đề Lắng Nghe Lời Chúa và Thực Thi Loan Báo Tin Mừng trải dài trên 12 đề tài sâu sắc:
1. Huấn luyện con người toàn diện,
2. Người môn đệ cần lặng và lắng,
3. Chân dung người môn đệ,
4. Người môn đệ lắng nghe lời Chúa,
5. Người môn đệ biết định vị đời mình,
6. Sứ vụ của người môn đệ khởi đi từ Chúa,
7. Sứ mạng của người môn đệ,
8. Phẩm chất của người môn đệ,
9. Người môn đệ sống chứng nhân,
10.Những khó khăn của người môn đệ trên hành trình sứ vụ
11.Người môn đệ sống yêu thương nhau
12.Người môn đệ sống nhìn lại đời mình dưới lăng kính của Thầy Giêsu.
Mở đầu tuần tĩnh tâm, chị em Học viện được kín múc ân sủng tràn đầy qua chủ đề “huấn luyện con người toàn diện”. Theo Kinh Thánh, sự huấn luyện ấy bao gồm cả tinh thần, thể xác và linh hồn. Thế nhưng, điều cốt lõi chính là đặt nền tảng trên Tin Mừng - biết từ bỏ, biết vác thập giá mình mà theo Chúa. Một con người thực sự toàn diện không còn thuộc về chính mình, mà thuộc trọn vẹn về Đức Kitô.
Thánh Têrêsa từng nói: “Sự thinh lặng đưa ta đến kết hợp với Chúa.” Đó chính là đề tài thứ hai mà Cha đã truyền tải đến chị em hôm nay. Cuộc sống hôm nay dường như bị bao phủ bởi âm thanh náo động không ngừng, và người tu sĩ cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy. Chính vì vậy, câu hỏi đặt ra trở nên đầy thử thách: Liệu tâm hồn ta đã thực sự bước vào cõi thinh lặng chưa? Có lẽ câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, bởi đâu đó trong lòng mỗi người vẫn còn vang vọng những nỗi niềm chưa nguôi - hiểu lầm, buồn bã, bực bội… Thế nhưng, chúng ta có mẫu gương tuyệt vời nơi Mẹ Maria và Thánh Giuse, những con người đã sống sự thinh lặng một cách trọn vẹn. Nhờ lời chuyển cầu của các ngài, chúng ta nhận ra rằng chính trong thinh lặng, tâm hồn mới có thể lắng nghe, thấu hiểu Lời Chúa một cách sâu sắc nhất.
Trong hành trình trở thành môn đệ của Đức Giêsu, mỗi người được mời gọi thực hành sự “Lắng và Lặng” - lắng nghe tiếng Chúa và lặng đi trước sự huyền nhiệm của Người. Nhờ đó, người môn đệ từng ngày được nhào nặn để trở thành “chân dung người môn đệ Đức Giêsu”. Vậy làm thế nào để đạt được điều ấy? Đó là một tiến trình không ngừng của việc tuân giữ ba lời khuyên Phúc Âm, vâng theo giới răn của Chúa, và sống theo luật Hội dòng. Không chỉ vậy, mỗi chị em còn cần tự đặt ra những quy luật cho chính mình - biết rộng lượng với người khác nhưng nghiêm khắc với bản thân. Người môn đệ không chỉ sống trong sự tuân phục mà còn cần sinh hoa trái thiêng liêng mỗi ngày. Đó là hành động từ bỏ chính mình, kiên trì vác thập giá hằng ngày, và bước đi theo Đức Giêsu. Cuối cùng, sứ mạng lớn lao nhất của người môn đệ là sống tình yêu thương – yêu thương nhau, yêu thương mọi người như yêu chính bản thân. Tiêu chuẩn để trở nên một môn đệ chân chính không chỉ là lý tưởng để hướng đến, mà còn cần được hiện thực hóa mỗi ngày, để đời sống dâng hiến trở nên phong phú và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.
Người môn đệ không ngừng được mời gọi bước đi cùng Chúa qua việc “Lắng nghe Lời Chúa”. Để Chúa thực sự có chỗ trong tâm hồn, mỗi người cần biết làm rỗng chính mình, gạt bỏ những xao nhãng, tự ngã và những ràng buộc của thế gian. Như một chiếc ly đã đầy, nếu không đổ bớt đi, ta không thể rót thêm nước mới vào. Hình ảnh Chúa Giêsu đứng ngoài cánh cửa và gõ mang một ý nghĩa sâu sắc. Cánh cửa tâm hồn ấy có một điểm đặc biệt: tay nắm cửa nằm ở bên trong. Giêsu luôn kiên nhẫn gõ, nhưng việc mở cửa hay không lại tùy thuộc vào chúng ta, liệu ta có ngoan hiền, sẵn sàng để Ngài bước vào và biến đổi đời sống mình hay không? Khi biết mở lòng và lắng nghe, ta sẽ nhận ra tiếng Chúa vẫn âm thầm vọng lên trong từng nhịp sống của mình. Qua đó, người môn đệ từng ngày được biến đổi, bước đi cùng Chúa trong sự yêu thương và tín thác.
Tâm tình “người môn đệ biết định vị đời mình” là thông điệp mà Cha giảng phòng gửi đến chị em hôm nay. Định vị nghĩa là nhận biết chính mình, biết mình đang ở đâu, đang sống thế nào trên hành trình ơn gọi. Chúng ta đang sống trong môi trường học viện, không ngừng nỗ lực đào sâu tri thức thánh khoa, vun đắp đời sống tâm linh và tri thức để ngày càng trưởng thành hơn trong ơn gọi. Là một học viện mang sứ vụ, mỗi chị em được mời gọi dấn thân cách nhiệt thành vào sứ mạng đã lãnh nhận, sống tinh thần hiến dâng với trái tim rộng mở. Lạy Chúa, xin giúp mỗi chị em chúng con định vị cuộc đời mình trong ánh sáng tình yêu của Ngài, để chúng con luôn ý thức về hành trình hiến dâng và biết sống mỗi ngày đẹp lòng Chúa.
Khi biết cách định vị cuộc đời mình, người môn đệ được thôi thúc bước đi trong sứ vụ – một sứ vụ bắt nguồn từ chính Chúa Giêsu Kitô. Với ý thức rằng chính Chúa đã chọn gọi chúng ta, dẫn dắt chúng ta từng bước theo dấu chân Giêsu trên hành trình sứ vụ, ta nhận ra rằng từ Cựu Ước, qua Môsê, Samuel, cho đến thời điểm hiện tại, đã có biết bao dấu chân để lại trên đường đời, làm sáng danh Chúa qua mọi thời đại. Những dấu chân ấy thuộc về các thánh tông đồ, các nhà truyền giáo và những người tận hiến đời mình cho Chúa.
Trong dòng chảy ân sủng đó, người môn đệ được mời gọi tham gia vào “Sứ mạng truyền giáo”, tiếp nối hành trình gieo rắc Tin Mừng. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng nhấn mạnh ba yếu tố: “hiệp hành, sứ vụ và tham gia” – nghĩa là đem Lời Chúa đến với vùng ngoại biên, hòa mình vào đời sống Giáo hội và trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa thế gian. Nếu sống trọn vẹn sứ mạng ấy, chúng ta sẽ trở thành những hạt muối làm đậm đà nhân gian, là men nâng đỡ xã hội, và là ánh sáng hải đăng soi rọi những tâm hồn còn chìm trong bóng tối. Thế nhưng, để trở thành ánh sáng, thành muối mặn mà, người môn đệ cần mang theo một phẩm chất không thể thiếu: sự khiêm nhường, luôn biết coi trọng người khác hơn chính mình. Đây chính là lời mời gọi sâu sắc mà Cha Giáo muốn gửi đến chị em chúng ta qua chủ đề “phẩm chất của người môn đệ”.
Không chỉ dừng lại ở phẩm chất của người môn đệ, chúng ta còn được mời gọi trở thành chứng nhân của Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Hành trình này khởi nguồn từ việc làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô, như chính lời Người đã phán: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình.” (Ga 15, 13).
Chỉ trong tình yêu, mọi hành động của chúng ta mới thực sự có giá trị và ý nghĩa. Thế nhưng, con đường sống tình yêu này chưa bao giờ là dễ dàng; đó cũng chính là những tâm tình mà chúng ta sẽ cùng lắng đọng khi suy tư về chủ đề “những khó khăn của người môn đệ trên hành trình sứ vụ”. Có lẽ không ai trong chúng ta có thể tự hào rằng mình chưa từng đối diện với thử thách trong đời sống dâng hiến. Mỗi người đều có những khó khăn riêng của mình, và điều quan trọng là ta sẽ chọn đối diện với chúng thế nào: bỏ chạy, tháo lui, hay chống đối?
Là người môn đệ chân chính của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi để biến những thử thách ấy thành cơ hội thánh hóa bản thân, đối diện với khó khăn bằng sự kiên trì và niềm tin. Chính nhờ đó mà chúng ta mới có thể sống xứng đáng với danh xưng môn đệ của Thầy Giêsu Chí Thánh. Khi vượt qua những trở ngại, người môn đệ sẽ được dẫn vào chiều kích sâu sắc hơn của tình yêu: “sống yêu thương nhau”. Hành trình dâng hiến không thể thiếu một trái tim biết yêu thương – yêu như chính Thiên Chúa đã yêu, trao ban tất cả như Ngài đã trao Con Một của mình cho nhân loại. Và đỉnh cao của tình yêu ấy chính là bước chân lên đồi Golgotha, hiến mạng sống vì người mình yêu.
Khép lại tuần hồng phúc, Cha Giáo Giuse mời gọi chị em Học viện cùng nhìn lại hành trình của người môn đệ “dưới lăng kính của thầy Giêsu”- nhìn lại để tự vấn: Chúng ta đã thực sự làm cho danh Chúa tỏa sáng chưa? Niềm hy vọng đã được lan tỏa trong sứ vụ, đến với những người mà chúng ta gặp gỡ chưa? Nếu điều đó đã xảy ra, chúng ta tiếp tục phát huy cách mạnh mẽ hơn nữa. Còn nếu chưa, chúng ta khiêm nhường xin ơn Chúa, để khi trở lại với sứ vụ, trở về cộng đoàn và môi trường mình được gửi đến, chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân tiên phong, những môn đệ giữa lòng thế giới hôm nay.
Hồng ân được lắng nghe tiếng Chúa trong suốt tuần qua giờ đây dẫn dắt chị em bước vào chuỗi hồng ân của ngày khấn lại. Trong niềm vui mừng và hân hoan, chị em Học viện mạnh dạn tuyên lại lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục với Thầy Giêsu – Đấng Tình Quân.
Dây liên kết thần thiêng ấy đưa chúng ta vào sự thuộc về trọn vẹn với Đức Kitô trong ơn gọi Đa Minh Rosa Lima. Xin cho chúng con, trong lời đoan nguyền cùng Thầy Giêsu Chí Thánh, được trổ sinh hoa trái đời dâng hiến ngang qua sứ vụ mà chúng con sẽ lãnh nhận hôm nay, để rồi với trọn niềm tín thác và lòng nhiệt thành, chúng con sẵn sàng lên đường thực thi sứ vụ của mình.
Học viện Sứ vụ