Qua những bài giảng và giờ gợi ý cầu nguyện của cha Phêrô, các em được mời gọi chiêm ngắm Đức Giêsu qua những cung bậc cảm xúc rất con người. Người biết vui trước niềm vui của người khác, biết xao xuyến trước những thử thách, thổn thức trước nỗi đau và chạnh lòng thương trước những phận người bé nhỏ. Tin Mừng ghi lại những khoảnh khắc ấy: Đức Giêsu khóc trước cái chết của Lazarô, chạnh lòng thương đám đông bơ vơ như đoàn chiên không người chăn dắt và xao xuyến trước giờ cuộc thương khó.

Nhưng nơi Đức Giêsu, cảm xúc không chi phối Người. Mọi tâm tình đều được Người đặt trong tương quan với Chúa Cha và trong tình yêu dành cho nhân loại. Đây cũng là điểm được nhấn mạnh trong các giờ chia sẻ: học nơi Đức Giêsu cách nhận diện và làm chủ cảm xúc để sống trưởng thành hơn trong đời sống cá nhân cũng như trong các mối tương quan.

Nhìn lại chính mình, các em có cơ hội nhận ra những điều đang diễn ra nơi nội tâm: điều gì đem lại niềm vui, điều gì dễ khiến mình tổn thương, điều gì có thể làm mình mất bình an... Việc nhận ra và đón nhận những chuyển động ấy giúp các em hiểu mình hơn, biết điều chỉnh cách ứng xử và tránh để cảm xúc nhất thời ảnh hưởng đến đời sống chung. Đặc biệt trong đời sống cộng đoàn, đây là một hành trình cần thiết để các em biết đón nhận nhau với sự cảm thông và trưởng thành hơn trong tình yêu thương.

Kỳ tĩnh tâm khép lại với Thánh lễ Tạ ơn trong bầu khí sốt sắng. Niềm vui của gia đình Thỉnh viện được nhân lên khi dịp này có 7 em chính thức gia nhập Thỉnh viện. Đây là bước khởi đầu cho một thời gian mới trong hành trình đào luyện và phân định ơn gọi của các em.



Ban truyền thông
