Lời Chúa: Ông Simon đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” ( Lc 5,4-5)
Suy Niệm: Tin mừng hôm nay là một bài học của niềm tin mà đại diện là ông Phêrô. Phêrô có thể nói là một ngư phủ có kinh nghiệm, vậy mà cũng có lúc ông phải chấp nhận khả năng giới hạn của mình. Và điều kỳ diệu đã xảy ra vào lúc ông vâng nghe tiếng Chúa. Chính sự vâng phục ấy Chúa đã thưởng cho ông một mẻ cá lớn.
Tâm trạng mệt mỏi và chán nản của Phêrô cũng là tâm trạng của mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống, có lúc chúng ta phải chịu nhiều vất vả, nhưng cuối cùng vẫn tay trắng tay khiến chúng ta cảm thấy nản lòng muốn buông xuôi tất cả. Chính lúc ấy, Chúa đã đến. Nhưng Người lại không làm phép lạ cách tức thì, mà tiếp tục mời gọi chúng ta như đã mời gọi Phero “ hãy thả lưới”. Đó là bài học của niềm tin.Niềm tin không phải là không có khó khăn và thử thách, điều quan trọng là ta có dám tin rằng Chúa vẫn hiện diện bên ta.
Là những người con của Chúa chúng ta được mời gọi đừng để cho những thất bại làm chúng ta mất niềm tin, nhưng luôn vững tin vào Lời Chúa. Thực tế, việc sống tốt luôn luôn không dễ dàng. Lắm khi ta phải chịu những đau đớn của sự phản bội, của sự dửng dưng, hay phải chịu những thiệt thòi. Nhưng chúng ta vẫn luôn được mời gọi như lời của Mẹ Teresa Calcuta: “dù họ không yêu thương tôi, tôi vẫn yêu thương họ.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu con yêu mến, con tin rằng mọi khó khăn trong đời con chẳng là gì cả so với tình yêu của Chúa. Khi con vâng phục Chúa, Chúa biến sự trống rỗng thành hồng ân, biến thất bại thành cơ hội cho con được nên con người mới trong tình yêu. Xin Chúa giúp con biết vâng lời Chúa thả lưới mỗi ngày. Amen.
Thực hành: Hôm nay thay vì nói xấu tôi sẽ cầu nguyện cho các chị em tôi.
