Mẹ kính yêu!

Thời của Mẹ không biết đã có phong tục chúc mừng sinh nhật chưa, nhưng hôm nay với văn hóa của thế kỷ 21 sau khi Con của Mẹ chào đời, con xin được cùng với toàn thể Giáo Hội chúc mừng sinh nhật Mẹ nhé!

Trước hết, cùng với Mẹ chúng con tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên Mẹ, đã cho Mẹ được là công dân của Dân Riêng Thiên Chúa đã chọn, nhưng đặc biệt, Mẹ được là công dân đầu tiên của Nước Trời ngay từ khi mở mắt chào đời, bởi vì Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ tinh tuyền, không vướng ô nhơ do nguyên tội gây ra, để sau này cung lòng của Mẹ xứng đáng cho Vua Trời ngự vào.

Cùng với toàn thể Giáo Hội, con cảm tạ Mẹ đã “thưa vâng” với Thiên Chúa qua vị đại diện của Chúa là thiên thần Gabriel. Mẹ ơi! Vì Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, nên từ sự thánh thiện này Mẹ có thể thưa vâng với Chúa và đi trọn hành trình đức tin. Xin Mẹ giúp chúng con là những người tội lỗi biết luôn nhìn về gương khiêm nhường của Chúa và của Mẹ, để dám bỏ đi ý riêng mình, sống tín thác nơi Thiên Chúa, đón nhận và thực thi ý của Chúa qua những người đại diện của Ngài ở trần gian này, để nhờ thưa xin vâng và sống khiêm hạ như Mẹ, chúng con cũng nhận ra những điều kỳ diệu Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng con qua những người thân trong gia đình, qua chị em trong Hội Dòng, qua những người chúng con phục vụ và những người chúng con gặp gỡ mỗi ngày.

Cùng với lời tạ ơn Chúa và tri ân Mẹ trong ngày trọng đại hôm nay, con cũng xin Mẹ cho chúng con biết sống “lặng” nhiều hơn, bởi vì:

- Chỉ trong những giây phút lặng thầm chúng con mới gặp được Chúa - Đấng ở trong chúng con mà chúng con lại cứ đi tìm Ngài bên ngoài như thánh Augustinô đã trải nghiệm.

- Chỉ trong những giây phút lặng thầm chúng con mới có thể nhìn lại bản thân rõ nhất, mới nhận thức được những suy nghĩ và hành vi của chúng con cách minh bạch, để nhận ra bản thân mình đang bình an thật trong Chúa, khi đón nhận tha nhân với tình yêu xót thương của Ngài, hay chúng con đang bực bội bất an vì đang kiêu ngạo đòi Thiên Chúa và tha nhân theo ý mình.

- Chỉ khi “lặng” chúng con mới nhận ra mỗi ngày đang qua đi, ngoài Thiên Chúa thì chẳng chi tồn tại mãi, vậy mà chúng con cứ sống bám víu vào những gì thuộc trần thế tạm bợ, sống theo những tiêu chuẩn của thế gian để dỗi hờn với Chúa khi ý của chúng con không trùng với ý Chúa, khi buồn phiền vì kêu xin Mẹ mãi mà không thấy Mẹ nhận lời, vì chúng con không biết mình đang xin một điều không ích lợi cho phần rỗi đời đời nên Mẹ không thể cho. Chúng con dường như chỉ thấm thía sự qua đi của thế gian vào tháng 11 mỗi năm mà thôi, mà quên đi sự mỏng giòn của phận người nay còn mai không biết có còn trên trần gian này nữa không (ví dụ như hôm nay chúng con ngỡ ngàng khi nhận được tin một người bạn mới quen biết cách đây hơn một tháng mà nay không còn nữa, chúng con không ngờ rằng cả đời chỉ gặp và quen nhau một lần trong đời với thời gian ngắn ngủi như vậy…). Xin Mẹ giúp chúng con sống mỗi ngày với trọn vẹn yêu thương, để không phải chờ đến khi Chúa gọi qua khỏi trần gian, mà từng ngày ở dương gian của chúng con ngập tràn hạnh phúc và an bình vì có Chúa, có Mẹ và tha nhân ở cùng, chung chia niềm vui cũng như sự khó với chúng con.

Mẹ kính yêu!

Sinh nhật của Mẹ con chẳng có quà gì ngoài lời chúc đơn sơ, tâm tình tạ ơn, và những chia sẻ chân thành. Con tin Mẹ hiểu tấm lòng của con, và Mẹ mong con sống luôn có Chúa, sống luôn yêu Chúa như Mẹ, để đời con được vui tươi, hạnh phúc với từng giây phút quảng đại trao ban điều thiện hảo, và điều này là món quà quý nhất Mẹ muốn con dâng tặng Mẹ, bởi vì chắc chắn khi con an- vui xác - hồn trong Chúa, thì Mẹ vui nhất và hạnh phúc nhất!

Con cảm ơn Mẹ đã cho con được làm con của Mẹ! Xin Mẹ giúp con và tất cả mọi người ngày càng yêu Chúa nhiều như Mẹ, Mẹ nhé!

Kính mến!

Con gái nhỏ của Mẹ,

Song Thị