Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, Chúa Giêsu nói về chính mình như Mục Tử Nhân Lành, và dùng nhiều hình ảnh so sánh khác nhau. Cách riêng, Người giải thích rằng chiên của Người sẽ nghe được tiếng Người: “Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.”(Ga 10,2–3) Thoạt nghe, điều này có vẻ rất đơn giản: Chúa Giêsu sẽ gọi chúng ta bằng chính tên của mình và Người sẽ dẫn chúng ta đến những đồng cỏ xanh tươi hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta thường không nghe được tiếng Chúa Giêsu. Chúng ta khao khát được nghe Chúa nói với mình, nhưng lại bối rối vì dường như điều đó không bao giờ xảy ra. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể nghe được tiếng của Mục Tử Nhân Lành?

 

Tiếng nói nhỏ bé, nhẹ nhàng

 

Thực tế cho thấy, phần lớn chúng ta đang tìm kiếm Thiên Chúa ở những nơi không đúng, và thường nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ nói với chúng ta theo một cách rất cụ thể nào đó. Nhưng nếu đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra rằng tiếng nói của Thiên Chúa không đáp ứng những mong đợi theo kiểu con người của chúng ta.

Một ví dụ quen thuộc là việc Thiên Chúa nói với ngôn sứ Êlia, bảo ông: “Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt ĐỨC CHÚA. Kìa ĐỨC CHÚA đang đi qua.”(1 V 19,11) Rồi Thiên Chúa tỏ mình cho Êlia trong điều mà một số bản dịch gọi là “tiếng nói nhỏ nhẹ”. Người nói với ông: “Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt ĐỨC CHÚA. Kìa ĐỨC CHÚA đang đi qua.” ​Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan ĐỨC CHÚA, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng ĐỨC CHÚA không ở trong trận động đất.12 Sau động đất là lửa, nhưng ĐỨC CHÚA cũng không ở trong lửa. Sau lửa có ​tiếng gió hiu hiu. (1 V 19,11–12)

 

Thiên Chúa nói trong sự thinh lặng, và trong thế giới đầy ồn ào hôm nay, việc lắng nghe được tiếng của Mục Tử Nhân Lành quả thật không dễ dàng. Sự ồn ào ở đây không chỉ là âm thanh bên ngoài.Thực ra, chúng ta thường xuyên bị tấn công bởi thứ “tiếng ồn” diễn ra trong chính đầu óc mình, từ những thông báo liên tục hiện lên trên màn hình điện thoại và các thiết bị kỹ thuật số. Sự chú ý của chúng ta bị xé lẻ, phân mảnh nghiêm trọng, nên thật ra cũng không có gì ngạc nhiên khi chúng ta không thể nghe được tiếng Chúa.

 

Càng biết tách mình ra khỏi sự ồn ào chung quanh, chúng ta càng có nhiều khả năng nhận ra những chuyển động nhẹ nhàng của Thiên Chúa trong trái tim mình.

 

Tác giả: Philip Kosloski

Nguồn: https://aleteia.org

Mary Pauline lược dịch