THỨ TƯ TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
NHẬN LÃNH VÀ CHO ĐI
Lc 12, 39-48
Lời Chúa: “Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều.” (Lc 12, 48)
Suy niệm: Tiếp nối bài học tỉnh thức và sẵn sàng chờ giờ Chúa đến, Chúa Giêsu lại dùng một dụ ngôn khác dạy về bổn phận cần chu toàn của những người có trách nhiệm trong Hội thánh. Việc của Chúa được giao cho con người không gì khác hơn là Chúa muốn con người phục vụ Chúa trong kẻ khác, tại các các môi trường khác nhau trong xã hội. Thiên Chúa không đòi con người phải cao siêu nhưng là làm việc và phục vụ hợp với khả năng mình đó chính là điều chỉnh tỉ lệ thuận giữa các tài năng mà Chúa đã ban cho.
Những gì chúng ta đang có là tài năng, trí tuệ, của cải thì không chỉ để thụ hưởng, mà chính là “vốn” để sinh lời cho cuộc đời và làm sáng danh Chúa. Điều mà con người có thể làm và thực hiện tốt để đáp trả tình yêu Chúa đó chính là thi hành ý muốn của Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Như người quản gia tận tâm luôn chuẩn bị sẵn sàng sổ sách để trình diện chủ bất cứ lúc nào, ta được mời gọi sống cho mọi người, phục vụ từ những điều đơn giản nhất như nhiều việc nhỏ bé hằng ngày: một lời an ủi, một giúp đỡ nhỏ, một sự cảm thông. Tất cả những điều đó đều ở trong tầm tay và khả năng của chúng ta. Là một nữ tu, chúng ta luôn nghĩ rằng: muốn sống tốt, xây dựng cuộc sống, lo lắng cho tương lai thì sống và làm cách nào cho khả quan. Chúa đã trao công việc để thực hiện, và ta có sứ mệnh hoàn tất công việc ấy. Giá trị của một người không nằm ở chỗ họ có bao nhiêu, mà nằm ở chỗ họ đã làm được gì với những gì mình có. Như vậy, khi ta sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại với tinh thần trách nhiệm cao nhất, ta có thể biến cuộc đời mình thành một lễ vật đẹp lòng Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, chính Chúa là Đấng ban phát mọi sự để con hưởng dùng. Xin cho con luôn ý thức bản thân là tôi tớ của Chúa, xin giúp con sống cho Chúa và thực thi ý Chúa, để con sống cho tha nhân, giúp đỡ và yêu thương các chị em đang sống cùng cộng đoàn với con lúc này. Amen.
Thực hành: Ngày hôm nay tôi sẽ làm thật tốt công việc với một tinh thần trách nhiệm cho đi và tấm lòng quảng đại để đem lại bình an và niềm vui cho chị em chung quanh. Tôi sẽ đi ngủ đúng giờ để không làm ảnh hưởng đến chị em đang cần nghỉ ngơi.
