Lạy Chúa,
giữa nhịp sống vội vã và những bận rộn của sứ vụ,
nhiều khi con mải mê đi tìm Chúa nơi những điều bên ngoài,mà quên rằng:
Chúa đang hiện diện sâu thẳm trong chính tâm hồn con.
Như Thánh
Augustinô xưa kia,
con cũng đã nhiều lần tìm kiếm tình yêu
nơi những điều chóng qua,
để rồi nhận ra rằng,
chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy cõi lòng khắc khoải của con.
“Lạy
Chúa, con đã yêu Ngài quá muộn màng…”
Lời thú nhận ấy như vang lên trong chính hồn con hôm nay.
Phải chăng, nhiều lần con cũng “đến muộn” với Chúa,
vì con đã để lòng mình bị phân tán bởi biết bao điều không phải là Ngài?
Lạy Chúa,
Chúa vẫn ở đó, âm thầm và kiên nhẫn,
chờ con quay về.
Nhưng con lại dễ quên Chúa,
dễ chạy theo những hấp dẫn bên ngoài,
và đánh mất sự tĩnh lặng nội tâm –
nơi con có thể gặp Chúa.
Xin dạy con biết trở về với cõi lòng mình,
biết dừng lại, lắng nghe,
và ở lại trong tình yêu của Chúa.
Như Lời Chúa
đã dạy:
“Thiên Chúa là tình yêu;
ai ở
lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa” (1
Ga 4,16).
Xin cho con biết ở lại trong tình yêu ấy,
không chỉ bằng lời nói,
nhưng bằng một đời sống gắn bó mật thiết với Chúa.
Lạy Chúa,
con cũng cảm nhận nơi mình một cuộc chiến âm thầm:
giữa điều con muốn và điều con thực sự làm,
giữa khát vọng yêu mến Chúa
và những yếu đuối kéo con xa Ngài.
Như Thánh
Phaolô đã thốt lên:
Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm...” (Rm 7,19).
Xin Chúa thanh luyện trái tim con,
để tình yêu của con được hướng về Chúa cách trọn vẹn hơn.
Xin cho con đừng nản lòng trước những yếu
đuối của mình,
nhưng biết tín thác vào ân sủng Chúa,
vì chính Chúa là Đấng biến đổi con mỗi ngày.
Lạy Chúa,
trong ơn gọi Đa Minh,
con được mời gọi chiêm niệm và loan báo Chúa.
Nhưng con hiểu rằng,
con không thể trao ban điều mình chưa thực sự gặp gỡ.
Xin cho đời sống cầu nguyện của con
không trở nên khô khan hay hình thức,
nhưng là cuộc gặp gỡ sống động với Chúa mỗi ngày.
Để từ đó,
mọi lời nói, mọi việc làm của con
đều phát xuất từ kinh nghiệm được Chúa yêu thương.
Xin cho con biết đón nhận tình yêu của Chúa
như trái tim đón nhận dòng máu nuôi sống,
và cũng biết trao ban tình yêu ấy cho anh chị em mình,
trong đời sống huynh đệ và trong sứ vụ.
Lạy Chúa,
xin dạy con biết sống nhịp điệu của đời thánh hiến:
chiêm niệm – hiệp thông – giảng thuyết.
Để đời con không bị chia cắt,
nhưng trở nên một dòng chảy duy nhất của tình yêu.
Và sau cùng, lạy Chúa,
xin cho con luôn nhớ rằng:
Chúa không ở đâu xa, nhưng đang ở trong chính tâm hồn con.
Xin cho con biết trở về,
biết ở lại,
và biết yêu…
Maria Assunta
