LỄ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Lc 1,26-38
 

Lời Chúa:Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: ‘Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.’ Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.” (Lc 1,28-29)

Hạnh tíchTrong giấc mơ, Đức Inocentê III thấy đền thờ Latêranô sắp bị nghiêng đổ và thấy Đa Minh cùng Phanxicô chạy đến ghé vai nâng đỡ. Nhờ ơn Chúa soi sáng, đức giáo hoàng hiểu rằng: Tòa nhà đó tượng trưng cho Giáo Hội đang lâm nguy, mà cha Đa Minh sẽ cộng tác để bảo vệ. Đây chính là dấu hiệu báo trước cho ngài về việc Thiên Chúa hằng luôn chở che và gìn giữ Giáo Hội. (Nguyễn Tri Ân, OP, Thánh phụ Đa Minh_Đấng sáng lập Dòng Thuyết giáo, tr.77)

Suy niệm: Có rất nhiều sự kiện, nhiều biến cố cả tốt lẫn xấu xảy đến trong cuộc sống. Con người chỉ có thể tìm thấy giá trị cùng lời giải thích thoả đáng nếu nhận chìm tất cả vào suối hồng ân cứu độ và trao dâng mọi sự cho lòng Chúa xót thương.

Thật vậy, khi đón nhận phúc lộc cao vời là trở nên Mẹ Thiên Chúa, Thánh Mẫu Maria được gìn giữ khỏi vết nhơ nguyên tội và được gọi bằng danh xưng Đấng đầy ân sủng. Thiên Chúa tình yêu đã tỏ lộ thánh ý của Ngài cho Trinh Nữ Maria - Đấng có lòng khiêm nhường thẳm sâu; niềm cậy trông vững vàng và niềm tin vô điều kiện vào Chúa.

Tương tự như thế, sứ mạng đặc biệt của cha Đa Minh được Đức Inocente III nhận ra, là nhờ sự trợ giúp của ơn thánh. Xác tín được như vậy, chúng ta cũng hãy dưỡng nuôi ý thức cộng tác với chương trình của Chúa, trước hết qua việc chu toàn bổn phận hằng ngày với lòng yêu mến.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, con dâng lời chúc khen, tán dương Chúa, vì biết rằng Ngài luôn yêu thương, đồng hành và nâng đỡ con. Xin thương giúp con biết đón nhận những điều trái ý con như một món quà Chúa thương ban để con được lớn lên trong đức tin và tăng thêm lòng yêu mến Chúa. Hôm nay, con xin dâng lên Chúa 10 kinh Kính Mừng để cầu nguyện cho chị em trong Tu viện Mẹ Vô Nhiễm - Văn Hải nhân ngày mừng Bổn mạng.Amen
 
“Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Bà.”  (Lc 1,28)
1.
Hạnh phúc lớn nhất cuộc đời,
Nhận ra ân sủng Chúa Trời thương ban.
Cho dù đau khổ gian nan,
Đời con có Chúa chứa chan vui mừng.
***
Tạ ơn Mẹ Chúa cửu trùng,
Đổ tuôn ơn Chúa không ngừng trên con.


2.
Maria! MẸ ngọt ngào!
Máng thông ân sủng tuôn trào ân ban.
Maria! MẸ cao sang!
Đấng “Vô Nhiễm Tội” cưu mang Ngôi Lời
Maria! MẸ tuyệt vời!
Mẹ Đấng Cứu Thế, đồng thời Mẹ con.
HC


3.
“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng.” (Lc1,28a)
Này người mau hãy vui lên
Vì ân sủng Chúa đổ trên lòng bà
Cho muôn nhân thế hát ca
Suối nguồn từ ái - Chúa Cha ban tràn.
***
Nguyện Người chúc phúc ân ban
Đoàn con theo bước vượt ngàn gian truân.