“Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5,18)

Sáng 23/5 Lưu xá Hướng Dương Đà Lạt hân hoan đón tiếp quý phụ huynh, các cựu sinh viên, bạn bè và người thân của các tân cử nhân trở về tham dự thánh lễ tạ ơn, khép lại hành trình bốn năm đại học của những người trẻ đã từng gắn bó dưới mái nhà chung Hướng Dương. Thánh lễ do cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Học viện Don Rua Đà Lạt chủ tế.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng sống tâm tình tạ ơn qua lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô: “Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” (1Tx 5,18).

Cha chia sẻ, lòng biết ơn không chỉ giúp con người nhận ra những hồng ân mình đang có, mà còn làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, dù chỉ bằng những điều rất nhỏ bé. Khi biết sống biết ơn, con người cũng học được cách sống liên đới, nâng đỡ và lan tỏa hy vọng cho nhau giữa cuộc sống hôm nay.

Từ tâm tình tạ ơn ấy, cha cũng nhắc cộng đoàn không quên trách nhiệm yêu thương và giúp đỡ tha nhân. Bởi lời tạ ơn chân thành luôn phải đi cùng đời sống bác ái cụ thể. Như lời Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôsê: “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3,14).

Trước khi thánh lễ kết thúc, Sơ Trưởng cộng đoàn lưu xá gửi lời tri ân đến cha chủ tế đã hiện diện và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các sinh viên. Sơ cũng bày tỏ lòng biết ơn đến quý phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm con em nơi lưu xá và luôn đồng hành với quý dì trong việc giáo dục, nâng đỡ các em suốt những năm tháng học tập xa nhà.

Những lời chúc mừng dành cho các tân cử nhân không chỉ là niềm vui của ngày tốt nghiệp, mà còn là lời nhắn gửi cho một hành trình mới phía trước: bước đi với niềm tin, sự trưởng thành và lòng yêu mến Thiên Chúa.

Đáp lại tình yêu thương ấy, đại diện các tân cử nhân xúc động nói lời cảm ơn đến cha chủ tế, quý dì, quý phụ huynh cùng những người đã âm thầm đồng hành với các em suốt quãng đời sinh viên. Các em cũng gửi đến nhau lời nhắn nhủ hãy luôn vững tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, bởi như lời Chúa Giêsu đã hứa: “Thầy không để anh em mồ côi” (x. Ga 14,18).

Khép lại ngày lễ ra trường không chỉ là niềm vui của những tấm bằng tốt nghiệp, mà còn là dấu mốc trưởng thành của những người trẻ đã học được cách sống biết ơn, biết yêu thương và biết đặt tương lai mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa.















Lưu xá Hướng Dương