LỄ TRUYỀN TIN

Lc 1,26-38
 
Lời Chúa: “Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.” (Lc 1, 29)

Lời thánh Mary Giêsu: Tất cả dành cho Chúa, chúng ta hãy làm điều này cho Người, chỉ cho mình Người thôi.”[1]

Suy niệm: Bối cảnh diễn ra lời truyền tin thật gần gũi-ngôi nhà mà Maria luôn gắn bó và làm những công việc hằng ngày. Đức Maria đã tìm kiếm ý nghĩa của sứ điệp truyền tin và giải mã những thông điệp mà sứ thần đã nói với Đức Maria qua sự gắn kết với Thiên Chúa, ngài dễ dàng lắng nghe được lời Thiên Chúa gửi đến. Chúng ta cũng hiểu rằng, Thiên Chúa nói với ta mỗi giây phút, thánh ý của Người luôn ẩn chứa trong mỗi công việc, suy nghĩ hay lời nói của ta. Và mỗi người chúng ta cũng học nơi Đức Maria sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trong mỗi phút giây của cuộc sống.

Thánh Mary Giêsu, một vị thánh truyền cảm hứng cho mọi người với việc cầu nguyện âm thầm ngay cả khi làm việc. Ngài sống gắn kết với Thiên Chúa ở mọi nơi và mọi lúc. Cuộc sống của ngài là những phút hồi tâm và cầu nguyện trong những phận vụ thường ngày. Việc âm thầm lắng nghe và cầu nguyện của thánh Mary Giêsu đã trở thành thói quen trong đời sống hằng ngày của chị thánh. Thói quen đó giúp chị thánh luôn nâng tâm hồn lên với Chúa trong mỗi công việc như: kéo chuông, nói chuyện với mọi người hay làm việc nhà.[2]

Thánh Nữ đã tìm kiếm Thiên Chúa ở trong tất cả các công việc chị làm và điều đó chẳng khi nào tách rời đời sống của chị thánh. Còn giữa những thăng trầm của cuộc sống hôm nay, tôi có tìm thấy Chúa trong công việc hàng ngày hay trong việc bổn phận không?

Ý lực sống: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhìn lại từng giây phút của cuộc sống trong sự gắn liền với Chúa. Xin ban cho con niềm tin để trong mỗi giờ học tập, con biết cầu nguyện âm thầm với Chúa và xin giúp con chừa một tật xấu của bản thân để lắng đọng lòng mình với Chúa trong các giờ kinh phụng vụ. Amen!
 
1.
Nữ thôn trinh khiết muôn nghìn,
Sứ Thần hiện đến loan tin Chúa Trời.
Cưu mang Thánh Tử cho đời,
Mẹ vâng Thánh Ý vạn lời chúc tôn.
Giữa đời khác biệt dại khôn,
Thuận theo Thiên Ý tâm hồn bình an.
Maria phúc ngập tràn,
Xin Mẹ phù giúp cho đoàn con đây.

2.
Ôi sao quá đỗi cao vời
Từ quyền năng Chúa qua lời sứ ngôn
Mẹ nghe và chút bồn chồn
Nhưng xin vâng nhận để tôn danh Người.
Ước ao con cũng tìm khơi,
Ý Ngài mau mắn trọn đời XIN VÂNG.

3.
Sứ thần áo trắng báo tin
Nữ trinh diễm phúc hạ sinh Vua Trời.
Maria, Mẹ rối bời
Nữ tì khiêm hạ nói lời “xin vâng”.
Hy sinh để cứu nhân trần
Xin được như Mẹ thưa vâng mỗi ngày.

4.
“Xin vâng” hai tiếng khiêm nhường
Mẹ luôn trinh khiết chẳng vương tội tình.
Dẫu đời có lúc nhục vinh
Mẹ không quản ngại trọn tình hiến trao.
Giê-su yêu Mẹ biết bao,
Con xin như Mẹ tiêu hao mỗi ngày.

 
 
[1] Augusta Drane, Lớp Gioan Phaolô II chuyển ngữ, Họ đã sống như thế-Tinh thần dòng Đa Minh, tr78
[2] Ibib