THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
LỜI CHÚA LÀ ĐÁ TẢNG CUỘC ĐỜI TÔI
Lc 6, 43-49
Lời Chúa: “Tại sao anh em gọi Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Mà anh em không làm điều Thầy dạy?
Suy Niệm: Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục dạy dỗ những người đến với Chúa. Lắng nghe và và thực hành Lời Chúa phải luôn được thực hiện trong đời sống người tín hữu.
Lời Chúa hôm nay vang lên mời gọi mỗi người chúng ta tự vấn lòng mình. Mỗi ngày, chúng ta cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, lắng nghe Lời Chúa, nhưng có bao nhiêu lần chúng ta thực sự để cho lời ấy sống động trong từng hành động, lời nói và chọn lựa của mình? Không ít lần chúng ta lắng nghe bằng tai, nhưng rồi chẳng bao lâu sau Lời Chúa bị lãng quên, bị chôn vùi dưới những bận rộn và lo toan thường nhật. Chúa Giêsu không đòi chúng ta phải kêu cầu Ngài thật hay, nhưng Ngài mong chúng ta sống lời ấy một cách chân thành. Một lời “Lạy Chúa” xuất phát từ trái tim, được thể hiện bằng việc làm cụ thể, giá trị hơn muôn ngàn lời cầu đọc chỉ bằng môi miệng. Người biết lắng nghe và đem Lời Chúa vào đời sống được Chúa ví như người xây nhà trên đá tảng: vững vàng, kiên định và không bị cuốn trôi giữa giông tố cuộc đời.
Trong bối cảnh hôm nay, khi vinh hoa phú quý luôn quyến rũ con người, ta dễ đánh mất lý trí và lương tâm nếu không đặt nền tảng đời mình trên Chúa. Danh vọng, tiền tài, địa vị rồi cũng qua đi! Chỉ có Lời Chúa mới là nền tảng bền vững giúp chúng ta đứng vững giữa những biến động. Là con cái Chúa, chúng ta cần ơn soi sáng để biết chọn lựa điều chính yếu tìm kiếm Chúa trước hết, và để đời mình được định hướng bởi Lời Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết lắng nghe và thực thi điều Chúa dạy mỗi ngày. Xin cho con ý thức rằng Lời Chúa chính là đá tảng vững chắc nâng đỡ đời con, là ánh sáng soi con trong mọi hoàn cảnh. Xin ban cho con sự bình an đích thực khi biết đặt trọn niềm cậy trông nơi Chúa. Amen.
Thực hành: Hôm nay tôi muốn đem lại niềm vui và sự bình an của Chúa cho những ai tôi gặp gỡ.
