Lời Chúa: “Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền”. ( Lc 4,32)
Suy Niệm: Mộttrong những điểm chính của Tin mừng hôm nay là thái độ của dân làng Caphacnaum trước Lời của Chúa Giê-su.
Trong cuộc sống, chuyện tự nhiên là nhiều khi chúng ta sẫn sàng bỏ tiền, bỏ thời gian để đến nghe những bài thuyết trình của các diễn giả nổi tiếng hơn là dành thời gian để đến nghe Lời Chúa. Trong khi không có lời nào “uy quyền” như lời của Chúa Giê-su. Lời mà nhờ đó chúng ta có thể tìm thấy được sự giải thoát, bình an và niềm hy vọng. Chúng ta dừng lại để tự hỏi chính mình. Tôi đã nghe lời của Chúa với tâm thế nào? Lời của Chúa có luôn mới mẻ đối với tôi không? Lời của Chúa có làm cho tôi cảm thấy “sửng sốt” vì ý nghĩa sâu sắc của Lời không? Hay mỗi lần nghe, tôi đều nghe cho xong và vì quá quen nên hóa nhàm?
Hôm nay chúng ta được mời gọi học nơi thái độ của người dân làng Caphacnaum. Thái độ của những con người cởi mở tâm hồn và khao khát tìm kiếm chân lý. Đừng khép lòng trước Lời của Chúa vì Lời của Người là Lời đem lại sự thật và sự sống đích thực cho chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu rất yêu mến! đã rất nhiều lúc chúng con có thái độ hời hợt khi nghe lời Chúa, và lời ấy đã chưa in sâu vào lòng chúng con. Xin cho con biết mở lòng đón nhận, để Lời Chúa chữa lành những yếu đuối, soi sáng những lầm lạc và giải thoát con khỏi sợ hãi. Xin cho con mỗi ngày được sống nhờ Lời Chúa và trở nên chứng nhân nhỏ bé của Tin Mừng giữa đời thường.
Thực hành: Hôm nay, tôi sẽ dành ít phút thinh lặng để đọc lại một câu Lời Chúa và ghi nhớ trong lòng. Tôi cũng tập sống điều đơn giản: thay vì nói lời than phiền hay nóng nảy, tôi sẽ chọn nói một lời xây dựng và đem lại bình an cho người khác.
