Hôm nay mừng kính Thiên Thần.

Đấng xưa đuổi nhóm Satan khỏi trời.

Nêu gương sáng thật tuyệt vời,

Kính tôn Thiên Chúa, muôn đời trung trinh.

Nay con xin ngỏ tâm tình:

Đường trần gian khó, khấn xin giữ gìn.

Satan mưu chước thật tinh,

Rủ con mê muội đắm chìm nhân gian.

Quên đi Lời Chúa dạy ban:

Hy sinh mạng sống, hưởng phần Thiên nhan.

Trần đời dẫu đẹp ngút ngàn,

Làm sao xứng với ân ban Nước Trời.

Trần đời cho dẫu thắm tươi,

Cũng trong tạm bợ, hết thời đó thôi.

Thu gom cho đẹp “cái tôi”,

Tiền, tài, danh dự, sau rồi sẽ tan.

Chỉ tin – cậy – mến vững vàng,

Mới mong thoát khỏi muôn ngàn bẫy giăng.

Chọn sao giữa những ngổn ngang?

Chọn khiêm nhu sống, lòng hằng bình an.

Cậy nhờ ơn Chúa tặng ban,

Sống tin yêu Chúa, chứa chan tình người.

Vậy xin Tổng Lãnh trên trời,

Giúp con vui sống rạng ngời đức tin.

Mỗi giây phút mãi đắm chìm,

Sống trong Thiên Chúa an bình nào hơn!


SONG THỊ