LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA LÀ GÌ?

Theo từ điển Webster, lòng thương xót là "ý thức cảm thông với nỗi đau của người khác kèm theo ước muốn làm vơi đi nỗi đau đó”. Như vậy, thương xót nghĩa là biểu lộ lòng xót xa, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn. “Thương: đau lòng. Xót: thương sâu xa. Lòng thương xót là sự đau lòng, xót xa trước nỗi bất hạnh của người khác, thường được thể hiện bằng hành động cụ thể, như việc giúp đỡ hay ủi an.” Theo đó, lòng thương xót rất gần nghĩa với lòng nhân hậu. Nhân: lòng thương yêu; hậu: sâu nặng. Nhân hậu: lòng thương yêu sâu nặng. Người có lòng nhân hậu luôn mong muốn và cố gắng thực hiện điều tốt cho người khác.

Lòng thương xót là một đề tài quen thuộc và quan trọng trong Kitô giáo. Từ này gắn liền với hình ảnh và bản chất của Thiên Chúa, cũng như thuộc về căn tính và bản chất của người Kitô hữu. Vì thế, một cách nào đó, có thể nói rằng: “thương xót” là một thuật ngữ điển hình của Kitô giáo.

Trong thực tế, nếu suy nghiệm lại những biến cố xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử Kitô giáo, người Kitô hữu càng thấy giá trị cao quý và quan trọng của lòng thương xót. Thật vậy, chính lòng thương xót là động lực thúc đẩy nhiều cá nhân và tổ chức Kitô giáo không ngừng nghỉ thực thi bác ái, quan tâm, chăm lo cho những người rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Một trong những gương sáng điển hình gần đây nhất là mẹ Têrêxa thành Calcutta và những nữ tu thuộc Dòng của mẹ.

Một khi có lòng thương xót thì chúng ta luôn cảm thấy ưu tư đối với ai đó hoặc việc gì đó. Bạn có cảm thấy thương xót ai đó chưa? Cụ thể như khi đứng trước những trẻ em đau ốm, tàn tật, mồ côi, không nơi ương tựa, người già cả, neo đơn, bệnh tật; người đau khổ vì mất mát người thân hay người bị bỏ rơi? … Hay bạn có cảm thấy thương xót những người kiêu căng, ích kỉ, những kẻ trộm cắp, khủng bố? …

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa Thiên Chúa và con người đó là: Chúng ta thể hiện lòng thương xót có điều kiện và chọn lựa, trong khi Thiên Chúa yêu thương mọi người cách vô điều kiện và không có bến bờ. Tình thương của chúng ta thật giới hạn, ta dễ yêu thương những người tốt lành, thánh thiện, có tương quan tốt với ta và cũng dễ dàng ghét bỏ hoặc chẳng quan tâm đến những người ta không thich. Cùng hoàn cảnh nhưng ta có thể thương người này mà ghét người kia.

Chúng ta có thể xót thương kẻ cơ hàn, xót thương những người già yếu, bệnh tật, bị bỏ rơi; xót thương những trẻ nhỏ bị lạm dụng, bị bóc lột. Nhưng ít ai xót thương những phường bị coi là “tội lỗi” như trộm cắp, mại dâm, hay nghiện ngập. Không những vậy, nhiều khi chúng ta còn nặng lời lên án họ nữa. Thế nhưng, trong tình yêu xót thương của Chúa thì không ai bị loại ra ngoài. Ngài yêu thương con người bất kể tình trạng luân lý của họ ra sao, bởi vì Chúa vẫn yêu thương chúng ta ngay khi ta còn là tội nhân

 Lòng thương xót Chúa bao la vô bờ, Ngài yêu thương mà không cần xét đoán đối tượng được yêu là ai. Ngài chỉ bận tâm đến nhu cầu của họ và ra tay nâng đỡ, cứu chữa. Quả thật, “Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được?”. Thế nhưng, Chúa đã không chấp tội con người, nếu họ biết ăn năn sám hối, Ngài cũng không giáng phạt theo như tội họ đã phạm. Ngài sẵn sàng tha thứ và vui mừng đón người tội lỗi trở về như người cha từng ngày mong con quay trở lại.

Trong Tông sắc Năm thánh về Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô viết: lòng thương xót là “Con đường liên kết Thiên Chúa với con người, vì mở rộng tâm hồn cho niềm hy vọng được yêu thương mãi mãi, mặc dù có những giới hạn do tội lỗi chúng ta”. Lòng thương xót là “luật căn bản ở trong tâm hồn mỗi người”, là “xà nhà nâng đỡ cuộc sống của Giáo hội”, là “lý tưởng sống và là tiêu chuẩn xác định xem niềm tin của chúng ta có đáng tín nhiệm hay không”.

 Ngài nhấn mạnh rằng lòng thương xót “không phải là một dấu chỉ sự yếu nhược, nhưng đúng hơn là phẩm tính toàn năng của Thiên Chúa”. Lòng thương xót của Thiên Chúa là “vĩnh cửu” vì “đời đời con người sẽ luôn ở dưới cái nhìn thương xót của Chúa Cha”. Trong Chúa Giêsu, “tất cả đều nói về lòng thương xót và không gì bị thiếu sự cảm thương”, vì “con người của Chúa Giêsu không là gì khác hơn là tình thương, một tình thương trao ban nhưng không”.

Mẹ Maria là cầu nối thông ban lòng thương xót Chúa với loài người. Đó là lý do Mẹ đã hiện ra rất nhiều nơi trên thế giới để cứu nguy nhân loại bằng cách cảnh báo, dạy dỗ, hưỡng dẫn con người trên con đường cứu độ. Đặc biệt là nơi linh địa Mễ Du, nơi Đức Mẹ chọn làm chỗ hiện ra cho 6 trẻ từ năm 1981. Cho đến nay nơi đó được coi là “Tòa Hòa Giải” lớn nhất thế giới, nơi mà Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đổ tràn trên nhân loại. Biết bao người từ nhiều quốc gia đã tìm đến, đã ăn năn trở về với Thiên Chúa, bởi nghe lời dịu dàng êm ái của Mẹ: “Các con yêu dấu! Là người mẹ, Mẹ muốn được giúp đỡ các con, với tình yêu của người mẹ, Mẹ muốn giúp các con mở tâm hồn mình, và muốn tôn Con của Mẹ lên chỗ nhất trong đó.’’ Mẹ đến giúp chúng ta mở trái tim chai đá đã từ lâu chối bỏ Chúa Giêsu - Đấng Cứu Độ -  và Mẹ muốn chúng ta “Tôn Chúa Giêsu lên chỗ nhất” trong trái tim đã được thanh tẩy, để trở nên trái tim mềm dịu, biết yêu thương.

Có những lúc chúng ta không chịu để Chúa thương xót ta, giống như đứa trẻ con, cha mẹ muốn ôm chúng vào lòng để thương yêu, cưng chiều, vỗ về,  thế nhưng chúng không chịu, cứ muốn thoát ra ngoài vòng tay cha mẹ. Thực ra, dù ta có muốn thoát khỏi tình thương của Chúa cũng không được, vì chúng ta như con cá, ở trong đại dương tình yêu của Chúa, có vùng vẫy thế nào đi nữa cũng không ra khỏi tình thương của Ngài. Vì vậy, chúng ta hãy để Chúa thương xót và ở lại trong lòng thương xót của Ngài: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,10)

Cuối cùng, khi bản thân chúng ta đã thấm nhuần lòng xót thương của Chúa, chúng ta cũng hãy cộng tác với Chúa để làm cho anh chị em mình nhận biết Thiên Chúa là tình yêu và là Đấng giàu lòng xót thương. Chúng ta đừng dửng dưng, hờ hững với những anh chị em chưa biết đến tình thương của Chúa. Mọi việc chúng ta làm, dù nhỏ bé, nhưng nếu làm do tình yêu thương thúc đẩy thì cũng trở nên việc làm có giá trị rất lớn. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói rằng: “nếu ta cúi xuống nhặt một cọng rác vì yêu Chúa thì cũng có công nghiệp, cũng góp phần vào công cuộc truyền giáo và cứu rỗi các linh hồn”. Yêu thương cần thể hiện bằng hành động bác ái, chứ không bằng lời nói suông như lời Thánh Gioan nói: “Anh em đừng yêu thương nhau nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm (1Ga 3, 18).  

Lạy Chúa, xin hãy phủ trên con chiếc áo choàng của lòng thương xót, đốt trong con ngọn lửa của yêu thương, để con luôn biết sống cho sự tha thứ và cảm thông.

_Ve Sầu_