“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong cho ngọn lửa ấy bùng cháy lên!”  Lời Chúa Giê-su hôm nay vang lên như tiếng gọi tha thiết, vừa nồng nàn vừa gây thách thức. Ngọn lửa mà Chúa nói không phải là thứ hủy diệt, nhưng là ngọn lửa tình yêu và sự thật, một ngọn lửa thanh luyện và đổi mới. Khi Thánh Thần đến vào ngày lễ Ngũ Tuần, Ngài hiện diện như “lưỡi lửa” đặt trên từng môn đệ, biến đổi các ông thành những chứng nhân can đảm. Lửa ấy vẫn tiếp tục cháy qua các thế kỷ, và hôm nay Chúa muốn ngọn lửa đó bùng lên trong tâm hồn mỗi người chúng ta.

Nhưng Chúa cũng cảnh báo: đi theo Ngài không phải lúc nào cũng đem lại sự yên ổn bề ngoài. “Thầy đến không phải để đem hòa bình, nhưng là đem sự chia rẽ.” Những lời này dễ khiến ta hoang mang. Chúa Giê-su, Đấng là Hoàng Tử Bình An, tại sao lại nói về chia rẽ?

Ý Chúa rất rõ: bình an đích thực không phải là thứ yên ổn giả tạo khi tất cả đồng ý thỏa hiệp với sự gian dối. Bình an thật chỉ có khi sự thật được tôn trọng và công lý được thực thi. Và để giữ sự thật, đôi khi phải chấp nhận mất “hòa khí” bề ngoài.

Chúng ta dễ thấy điều này trong đời sống. Có khi trong một gia đình, một người quyết tâm sống ngay thẳng, từ chối làm điều gian, thì lập tức có người khó chịu, thậm chí phản đối. Ngay cả chuyện đi lễ, đọc kinh, làm việc thiện… cũng có thể khiến ta bị chê cười. Chúa Giê-su muốn nói rằng: theo Chúa là chọn sự thật, và chọn sự thật có thể khiến ta phải trả giá.

Ngôn sứ Giêremia trong bài đọc thứ nhất là minh chứng sống động. Ông bị quăng xuống giếng bùn chỉ vì dám nói lời Chúa trái với mong muốn của vua và dân. Ông không thỏa hiệp để được an toàn. Trong thư gửi tín hữu Do Thái, tác giả khuyên chúng ta hãy kiên trì chạy cuộc đua đức tin, loại bỏ mọi gánh nặng và mắt luôn hướng về Chúa Giê-su, Đấng đã chấp nhận thập giá vì yêu thương nhân loại. Cả hai hình ảnh này đều cho thấy: sống trung thành với Lời Chúa không bao giờ là con đường dễ dãi, nhưng chính đó là con đường dẫn đến sự sống thật.

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều được Chúa trao cho một “ngọn lửa”: có thể là lòng nhiệt thành phục vụ, tình yêu thương gia đình, khát vọng sống theo sự thật, hay khả năng đem Lời Chúa đến cho người khác. Vậy ngọn lửa trong bạn đang cháy thế nào? Nếu nó đã tắt, hãy xin Chúa thổi bùng lên qua cầu nguyện, qua Lời Chúa, qua các bí tích và qua những hành động bác ái cụ thể.

Lạy Chúa Giê-su, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa tình yêu và nhiệt thành của Ngài, để chúng con dám sống và làm chứng cho Tin Mừng, dù phải đối diện với hiểu lầm hay chống đối. Và xin cho mỗi người chúng con trở thành những “ngọn lửa nhỏ” giữa đời, sưởi ấm, soi sáng và mang tình yêu Chúa đến cho mọi người. Amen.


Nhóm suy niệm