Sáng ngày 13/12, Thánh lễ mừng Đức Mẹ Guadalupe, Bổn mạng Cộng đoàn
Lưu xá Đức Mẹ Guadalupe đã được cử hành long trọng và sốt sắng, với sự
tham dự đông đủ các em học sinh đang sinh hoạt tại Lưu xá, quý chị em đến từ
một số cộng đoàn trong vùng Lâm Đồng, quý ân nhân đã và đang đồng hành với Lưu
xá, ca đoàn Hiền Mẫu – Giáo xứ Đức Mẹ Thăm Viếng Pró, cùng đông đảo bà con đồng
bào trong thôn.

Trong Thánh lễ, cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho các em học sinh được bình an, chăm ngoan và tiến triển trong học tập; cầu cho quý chị em luôn bền đỗ trong ơn gọi; và đặc biệt cầu nguyện cho quý ân nhân, những người đang âm thầm nâng đỡ sứ mạng giáo dục và mục vụ của Lưu xá.
Sau Thánh lễ, trong bầu khí vui tươi và gần
gũi, Lưu xá đã trao gửi Lộc của Đức Mẹ
đến các em học sinh và bà con hiện diện, như một dấu chỉ sẻ chia và chúc lành.
Những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm và tình yêu thương của cộng đoàn
dành cho mọi người.
Buổi trưa cùng ngày, Lưu xá và quý chị em
trong vùng Lâm Đồng, cùng một số khách mời, cùng chung vui với nhau bữa cơm trong
tình thương của Mẹ Guadalupe

Trước ngày lễ Bổn mạng, Lưu xá Đức Mẹ Guadalupe và Thánh Giuse, cùng với sự đồng hành của một số mạnh thường quân, đã tổ chức chuyến sẻ chia yêu thương đến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ tại Lâm Đồng, Khánh Hoà và Phú Yên. Các phần quà gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu và tiền mặt giúp bà con khắc phục hậu quả sau lũ. Hoạt động bác ái trước ngày lễ Bổn mạng cũng là cách chị chuẩn bị tâm hồn cụ thể và ý nghĩa, giúp cộng đoàn Lưu xá sống trọn vẹn hơn tinh thần tạ ơn và phó thác trong ngày kính Đức Mẹ Guadalupe.

Ngày lễ Bổn mạng khép lại trong tâm tình tạ ơn và tín thác. Dưới áo choàng hiền mẫu của Đức Mẹ Guadalupe, cộng đoàn Lưu xá tiếp tục bước đi trong niềm tin và hy vọng, xác tín rằng chính tình yêu của Mẹ sẽ luôn nâng đỡ và dẫn lối cho sứ mạng chăm sóc, giáo dục và đồng hành với các em học sinh trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

Cđ. Đức Mẹ Guadalupe












