Tu xá Thánh Catarina Đà Lạt- Ngày 12 tháng 04 năm 2015. Được sự quan tâm và hỗ trợ tích cực của quý Dì dành cho các chị em sinh viên tại Lưu xá Hướng Dương trực thuộc cộng đoàn Thánh Catarina –Đà Lạt, Sr. Thu phụ trách sinh viên đã tổ chức một buổi dã ngoại cho sinh viên tại Lang Biang. Với mục đích 3 trong 1 của chuyến dã ngoại đó là mừng: lễ Chúa Phục Sinh, Lễ Thánh Catarina bổn mạng Tu xá sắp tới và chuẩn bị chia tay các bạn ra trường.

Trước ngày đi chơi, với vai trò là thành viên trong ban giám khảo, con được cùng với sơ Đặng Thị Kim Thu đi khảo sát, chọn địa điểm thuận tiện và lên kế hoạch cụ thể cho chuyến dã ngoại.

Để có được sức mạnh thiêng liêng và sự bình an cho chuyến đi, từ sáng sớm các bạn sinh viên đã nhanh nhẹn thức giấc và cùng hiệp dâng Thánh Lễ Chúa Nhật rất sốt sáng lúc 5 giờ. Trong thánh lễ Cha chủ tế dòng Ngôi Lời đã cầu nguyện  và nhắc nhủ mỗi sinh viên dù vui chơi ở đâu cũng hướng tâm hồn về lòng thương xót của Chúa.

Sau Thánh lễ, các tổ đã mau chóng ăn sáng với nhau. Đúng 7g, mọi người đã tập trung trước sân ngay ngắn theo hàng và được Sơ Thúy-Phụ trách cộng đoàn, Sr. Liên phụ trách học bổng sinh viên, nhắn nhủ và chia sẻ ngắn gọn về mục đích và ý nghĩa của buổi dã ngoại. Quý sơ cũng chúc cho mọi người có được một ngày vui chơi tuyệt vời với nhau. Thiêng liêng hơn nữa là quý sơ cùng chúng con hướng về tượng đài Đức Mẹ cầu nguyện với Mẹ và chào Mẹ cho chúng con chuyến đi bình an.

Xe dẫn đoàn tới Lang Biang, vào lúc 8g30, mỗi người nối gót nhau tiến vào khe núi,  địa điểm vui chơi. Các trạm thi đã được chuẩn bị và yêu cầu mỗi thành viên trong tổ phải đoàn kết với nhau để vượt cạn, chèo non, lội suối…vượt qua nhiều thử thách hầu tới đích sớm nhất. Mọi người hăng say tham gia các trò chơi đến độ khi về tới đích thấy ôi sao mỏi gối, chân chùn và bụng đói quá. Tuy nhiên, được thả hồn giữa núi rừng Tây Nguyên trong khí se lạnh và bầu trời âm u, ai cũng quên đi mọi lo lắng căng thẳng của việc học. Trong tiếng tí  tách của cành khô tại các bếp lửa dã chiến hòa lẫn tiếng cười nói của các đầu bếp “chuyên nghiệp” khiến cho khu rừng vốn lạnh lẽo thêm ấm lên rồi các món ăn được  truyền cho nhau ăn hết sạch.

Theo chương trình, sau khi ăn trưa được nghỉ ngơi nhưng các sinh viên đã tận dụng thời gian này để “ tự sướng” bằng việc “chộp” lại những tấm hình chung và những khoẳn khắc độc đáo nhất để “up” lên “facebook” khoe với bạn bè và xem đây kỷ niệm tuyệt vời như thể  không có lần khác nữa. Tiếp theo các trò chơi mang ý nghĩa thử sức, thử thách như chui qua dây, dùng miệng lấy những viên bi đặt trong tô bột khiến bầu khí thêm sôi động, đặc biệt các khuôn mặt của sinh viên được biến đổi trắng như men.

Màn đêm bao phủ xuống nhưng khung cảnh của núi rừng không hề tối vì những ngọn lửa cháy lên tỏa hơi ấm rồi tất cả cùng nắm tay nhau ca múa theo điệu nhạc và lần lượt nắm tay nhau theo ngọn đuốc để xuống núi.

Lúc bắt đầu ngồi trên xe, con nghe tiếng Sr Thu trả lời điện thoại rằng, chúng em lên đường trở về nhà, mọi sự bình an.  Con hiểu rằng sơ Thúy và sơ Liên tuy ở nhà nhưng cũng vẫn đồng hành với  chúng con bằng cách liên tục “truy cập trực tuyến” để biết các thông tin mới nhất về “các quái sinh” này. Có lẽ ban tổ chức là người vất vả nhất trong việc chấm thi, vì thế mãi tới khi xe lăn bánh trở về, việc công bố kết quả và trao giải mới được thực hiện. Điều này cũng đem lại sự thú vị cho các chiến hữu “bị say xe”. Vì ai cũng mong mình là người chiến thắng nên trên khuôn mặt của mỗi sinh viên biểu lộ một niềm vui, hào hứng và chút hồi hộp, quên đi sự mỏi mệt để chờ đợi kết quả.

Ngày mười hai Tháng tư đã khép lại để lại cho chúng con bài học của sự liên kết, của tính đồng đội, và nhất là chúng con nhận được sự quan tâm đặc biệt của mỗi sơ trong gia đình lưu xá Hướng Dương khiến chúng con dù có đi xa cũng không quên ơn các sơ.

Ghi nhận từ Nguyễn Thị Thùy Trang – SV Lưu xá Hướng Dương,

SV năm thứ II -Ngành Y