Sáng ngày 31/5/2025, Lưu xá Hướng Dương hân hoan đón tiếp quý phụ huynh, các cựu sinh viên, cùng đại diện các lưu xá bạn, đặc biệt là lưu xá Don Bosco (Đà Lạt) đến hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng các tân cử nhân kết thúc hành trình bốn năm đại học. Sự kiện ý nghĩa này được tổ chức vào ngày lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, dịp đặc biệt để chiêm ngắm hình ảnh một Đức Maria hăng say lên đường vì tình thân ái và lòng yêu thương.

Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Kim Công (Giáo phận Đà Lạt) chủ tế. Trong bài giảng, cha giúp cộng đoàn suy niệm đoạn Tin Mừng: “Khi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa” (Lc 1,39). Hành trình vội vã của Đức Maria được cha ví như biểu tượng của lòng nhiệt thành và sự dấn thân không ngại gian khó. Mẹ đã vượt đường xa, trèo đèo lội suối chỉ để mang niềm vui đến cho người chị họ, một hành động giản dị nhưng đầy sức mạnh của tình yêu.

Cha Giuse nhấn mạnh rằng: cuộc thăm viếng của Mẹ không chỉ là một cuộc gặp gỡ thân tình, nhưng còn là một cuộc mang Chúa đến cho người khác. Ngay khi nghe lời chào của Maria, thai nhi trong lòng bà Êlisabét nhảy lên vì hân hoan, và chính bà cũng được tràn đầy Thánh Thần. Cuộc gặp gỡ ấy đã trở thành một biến cố thiêng liêng, là khởi đầu của những gì lớn lao Thiên Chúa thực hiện qua những con người đơn sơ.

Từ hình ảnh của Đức Maria, cha mời gọi các bạn trẻ, đặc biệt là các tân cử nhân hãy trở thành những người biết “lên đường”. Lên đường không chỉ là bước ra khỏi mái trường, mà còn là bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, để can đảm mang ánh sáng Tin Mừng đến với tha nhân, nhất là những người đang đau khổ, bị lãng quên trong xã hội hôm nay. Ngài khẩn thiết kêu gọi: “Hãy tạm gác lại chiếc điện thoại, biểu tượng của thế giới ảo để sống thật với những người thật bên cạnh mình. Hãy dấn thân, hãy thăm viếng, hãy hiện diện như Mẹ Maria đã hiện diện.”

Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và xúc động, đánh dấu không chỉ sự trưởng thành tri thức mà còn là lời mời gọi bước vào hành trình sống đức tin giữa đời.