MARIA- MẸ TUYỆT MỸ
Anna Hoàng Hiền
Hôm nay, chúng ta vui mừng cử hành một ngày lễ rất trọng đại, ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là một đặc ân vô cùng cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Tước hiệu này đã được chính Đức Mẹ mặc khải cho nhân loại qua thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức năm 1876, “Ta là Đấng Vô Nhiễm” và đã được Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố tín điều “Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội” vào năm 1854.
Mừng lễ Mẹ hôm nay, chúng ta được mời gọi hãy chiêm ngắm vẻ đẹp của Mẹ để lòng thêm phấn khởi, hân hoan và sốt mến mà cảm tạ Thiên Chúa - Đấng đã tạo dựng nên Mẹ, gìn giữ và cho Mẹ trở nên một tuyệt tác trong tay Người. Đồng thời chiêm ngắm Mẹ để cảm nghiệm và ca tụng Mẹ cho xứng đáng.
“Ngay từ giây phút đầu tiên trong đời, Mẹ Maria đã được gìn giữ khỏi vương bất cứ tội lỗi nào, nhờ ân sủng do cái chết của con mình” (kinh sách lễ Mẹ Vô Nhiễm). Thật thế, ngay từ giây phút đầu tiên thụ thai, Mẹ Maria đã là vườn Địa Đàng Thánh mà Thiên Chúa yêu thích ở lại. Mẹ trở thành một Nhà Tạm của Thiên Chúa và là vườn Niêm Phong của Người. Ở giữa khu vườn thú vị đó là đồng cỏ khiêm nhường và núi xanh thánh thiện dành cho một mình Thiên Chúa. Nếu khi xưa vì phạm tội, bà Eva đã làm cho vườn Địa Đàng ra xấu xa. Thì nay, Mẹ Maria đã trở thành một vườn Địa Đàng tràn ngập ân sủng. Cuộc đời của Mẹ ngay từ giây phút đầu tiên đã được bao bọc và tắm gội trong nguồn suối ân sủng của Thiên Chúa. Vì thế, không chỉ Mẹ được khỏi tội nguyên tổ mà chính nguồn suối ân sủng đó đã bao bọc Mẹ khỏi những vết nhơ của tội lỗi. Ta có thể nói nơi Mẹ là một đại dương ân sủng. Mẹ muôn đời xứng đáng với lời chào của sứ thần: “Kính chào Bà đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”(Lc1,28). Đại dương đó bao la đến nỗi Mẹ có thể thông chia cho cả nhân loại. Kinh cầu Lorreto đã nói về Mẹ: “Mẹ của ân sủng Thần Linh.”
Thật ra, ngay từ khởi đầu, con người là vẻ thanh nhã của Đấng Tạo Hóa, là sự trang hoàng cuối cùng của trái đất và là vương miện của mọi loài thụ tạo. Thiên Chúa rất hài lòng về con người và mọi vật Người làm ra. Thế nhưng, vì vết nhơ tội lỗi, con người đã đánh mất đi vẻ đẹp tinh tuyền thủa ban đầu và tạo ra sự bất nhất, lộn xộn trong chính con người của mình. Còn nơi Mẹ Maria thì không hề có một sự bất nhất, xáo trộn nào. Nơi Mẹ, vẻ đẹp thánh thiện tinh tuyền vẫn mãi tỏa sáng với ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa luôn hài lòng, vui sướng khi nhìn xuống Mẹ. Mẹ chính là công trình tuyệt tác, mỹ miều nhất trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa - Vua vũ trụ.
Để nói về vẻ đẹp của Mẹ và ca tụng vẻ đẹp của Mẹ thì chắc hẳn không người nào trên trần gian này có thể nói cho đủ được. Thánh Bonaventura - một người rất yêu mến Đức Mẹ đã nói như sau: “Tôi xác tín rằng không một thiên thần nào trên Thiên Đàng có thể chào Mẹ như Mẹ xứng đáng”. Như vậy, ngay cả đến thiên thần trên trời cũng không thể nào nói được hết vẻ đẹp và vinh quang Thiên Chúa đã ban cho Mẹ, thì loài người chúng ta làm sao có thể nói hết được sự thánh thiêng cao cả đó.
Vậy trước công trình lớn lao của Thiên Chúa nơi Mẹ Maria, chúng ta chỉ có thể khiêm nhường cúi mình thờ lạy Thiên Chúa và cảm tạ Ngài. Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Mẹ mọi đặc ân cao quý, làm cho Mẹ trở nên một cung điện nguy nga lộng lẫy. Và chính từ nơi cung lòng vẹn sạch của Mẹ, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người và cứu chuộc nhân loại.
Khi nghĩ về sự cao cả của Mẹ, chúng ta cũng được an ủi phần nào về sự nghèo nàn, khốn nạn của chúng ta. Sự cao cả của Mẹ là ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của chúng ta.
Ôi! Maria! Mẹ xinh đẹp mọi đàng! Xin hãy chiếu sáng trên chúng con và dẫn chúng con đi trong ánh sáng của Mẹ. Xin Mẹ hãy đi với chúng con để chúng con được nên xinh đẹp bởi vẻ đẹp của Mẹ. Chúng con xin khiêm cung cúi mình thờ lạy, cảm tạ Thiên Chúa và ca tụng Mẹ đến muôn đời. Amen.
