MARIA - CON ĐƯỜNG XIN VÂNG

Maria - một thiếu nữ đã thành hôn với Giuse, hai người chưa chung sống với nhau thì Maria đã mang thai. Chuyện gì đã xảy ra?

Một ngày nọ, thiên thần Chúa hiện ra với Maria, nàng hết sức ngạc nhiên khi được thiên thần báo tin rằng, nàng sẽ mang thai do quyền năng Chúa Thánh Thần, con nàng sẽ cứu chuộc toàn nhân loại. Nàng rất băn khoăn, nhưng do biết là thánh ý Thiên Chúa, nàng đã vâng phục một cách tuyệt đối như một đầy tớ trung tín “Này tôi là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38). Con đường xin vâng của Mẹ bắt đầu từ đó.

Mẹ đã xin vâng cả cuộc đời - hạ sinh Con Thiên Chúa không ở nơi nguy nga tráng lệ mà phải ở chốn hang bò lừa hôi tanh, lạnh lẽo; rồi sau đó lại phải chạy trốn bao nhiêu ngày tháng; lận đận ba ngày tìm con. Khổ đau, vất vả nối tiếp nhưng Mẹ không than van, Mẹ đã che chở cho Hài Nhi luôn được an toàn và dạy dỗ Ngài trong tình yêu thương và vâng phục.

Nhờ hai tiếng “xin vâng” của Mẹ mà công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu đạt tới đỉnh cao của sự tuyệt mỹ.

Trên con đường cứu chuộc, Mẹ đã phải nhìn cảnh Con Mẹ bị bao nhiêu người sỉ nhục; Mẹ đã chứng kiến Con Mẹ chịu khổ hình cho đến lúc chịu chết trên thập giá, đáng lẽ Mẹ phải gào thét lên: môn đệ của Con Mẹ sao không thấy ai? Sao lại để Thầy một mình? Tại sao không ai bảo vệ Con tôi? Tại sao Con lại chịu chết cho những người làm hại Con? Tại sao? Tại sao?... Nỗi đau lớn nhất của người mẹ chính là nhìn con mình chịu đau khổ, vậy mà Mẹ Maria đã cam chịu tất cả, như có một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn Mẹ. Mẹ chỉ đứng nhìn Con mà khóc; Mẹ không một lời than vãn, trách móc; Mẹ thinh lặng đứng nhìn Con và đau khổ cùng Con Mẹ, vì Mẹ biết đó là công trình của Thiên Chúa muốn Mẹ cộng tác. Và, Mẹ đã xin vâng trọn vẹn.

Trong mùa chay này, tôi và bạn hãy noi gương Mẹ luôn biết thưa xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống, để luôn kết hợp với Chúa và cùng chịu đau khổ với Ngài. Hãy luôn biết tha thứ như Mẹ đã tha thứ cho những kẻ làm Con của Mẹ phải chịu chết, vì đó cũng là thánh ý Chúa trong từng mùa chay, luôn biết tha thứ cho kẻ làm hại mình.

Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết xin vâng như Mẹ, xin vâng như một người đầy tớ; xin vâng bằng cả tấm lòng; xin vâng bằng cả trái tim và luôn biết cộng tác với Chúa trong chương tình của Ngài. Amen.

T_D_P