Với lòng tin yêu sâu sắc, trong tháng Năm này, chúng ta lại được mời gọi cùng nhau tôn vinh Mẹ Maria – Mẹ đầy ân sủng, là mẫu gương sáng ngời về lòng tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Mẹ là nguồn hy vọng vững bền giữa những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, thiếu nghị lực, hay gặp phải những thử thách gian nan. Trong tâm tình ấy, xin được chia sẻ vài suy tư như một lời mời gọi sống dưới sự bảo trợ của Mẹ, tìm thấy nơi Mẹ một niềm hy vọng sắt son trong mọi cảnh huống, vì Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, nguồn HY VỌNG duy nhất của chúng ta.
Mẹ Maria là hình mẫu tuyệt hảo của lòng tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa: Qua tiếng “Xin vâng”, Mẹ sẵn sàng đón nhận kế hoạch của Chúa dù biết trước sẽ có nhiều đau khổ. Mẹ đã vội vã lên đường để chia sẻ niềm vui cứu độ cho người chị họ Elizabeth. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ hiện diện để đem lại niềm vui của sự thông chia; và Mẹ trở thành “Bản Hướng Dẫn Chỉ Lối” khi Mẹ nói nhỏ với giai nhân “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Trong hành trình sứ vụ của Chúa Giêsu, Mẹ đã kiên trì và lặng lẽ theo Ngài, san sẻ những vui buồn khổ cực, và cũng chính Mẹ, người đã đồng hành với các môn đệ trong mọi biến cố. Dưới chân Thập Giá chứng kiến Con Của Mẹ chịu chết, Mẹ đã kiên cường đứng vững, vì lòng Mẹ luôn sáng lên niềm tín thác và hy vọng nơi Lời của Con Mẹ. Và cuối cùng, Mẹ hiện diện để cầu nguyện, đồng hành, và an ủi các môn đệ trên mọi nẻo đường.
Mẹ Maria đã dâng trọn đời mình cho Thiên Chúa trong sự phó thác tuyệt đối. Và giờ đây Mẹ như ngôi sao sáng, là Niềm Hy Vọng của chúng ta trong hành trình Dâng Hiến. Chúng ta có lý do để tin rằng Mẹ luôn “can thiệp” với Con của Mẹ cho chúng ta trong những bất ổn, những khổ tâm, và ngay cả trong những tổn thương của chúng ta. Mẹ là “Sự Can Thiệp” diệu kỳ của mỗi chúng ta trong tất cả mọi biến cố. Mẹ khơi lên cho chúng ta sự tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa. Vì thế chúng ta được mời gọi hãy để cho chương trình của Chúa được thực hiện, dù đôi khi chúng ta “mơ hồ” hay chưa “thấu tỏ” hết những huyền nhiệm của Thiên Ý. Qua cuộc sống lặng lẽ với lòng tín thác liên lỉ của Mẹ, chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn vĩ đại và khôn lường trước những toan tính không đến đâu của con người.
Trong tháng Năm này, mỗi người hãy dành thời gian để suy niệm và cầu nguyện với Mẹ Maria. Nhìn lên Mẹ như ngôi sao sáng dẫn đưa chúng ta đến với Chúa. Hãy để tình yêu của Mẹ lấp đầy tâm hồn và giúp chúng ta sống mỗi ngày với lòng biết ơn và phó thác. Mỗi người được mời gọi sống niềm hy vọng theo gương Mẹ, học nơi Mẹ sự lắng nghe và cách đáp lại lời mời gọi của Chúa; học nơi Mẹ cách đón nhận trong khiêm tốn những biến cố buồn vui với lòng tin yêu; đồng thời lan tỏa niềm an vui và hy vọng cho nhau và cho mọi người. Nhờ vậy, Cộng đoàn và Hội Dòng sẽ tràn ngập niềm vui cùng với sự tin tưởng mạnh mẽ hơn khi chúng ta cùng sống niềm hy vọng ấy trong sự liên đới và yêu thương. Chúng ta cũng được nhắc nhớ rằng chúng ta không bao giờ đơn độc; Mẹ luôn đồng hành và giúp chúng ta xây dựng Hội Dòng trong tình yêu và hy vọng. Hãy để sự hiện diện của Mẹ trở thành nguồn động lực để sống trong đức tin và niềm hy vọng vững vàng vào Thiên Chúa.
Xin cho mỗi người được tràn đầy ơn lành, bình an, và niềm vui trong tình yêu của Mẹ Maria. Nguyện xin Mẹ luôn đồng hành và là nguồn hy vọng trong hành trình ơn gọi và sứ vụ của chúng ta.
Nt. Maria Trần Thị Lụa