Mẹ ơi ! con đã lựa chọn
Ngày tôi quyết định gia nhập Thỉnh Viện Dòng nữ Đa Minh Rosa Lima, mẹ đã rất buồn. Mẹ khóc sau lời chào, cầu chúc và hứa hẹn của tôi. Cánh tay mẹ đưa lên vẫy chào đứa con gái bé nhỏ từ từ khuất xa. Lúc đó tôi cũng khóc rất nhiều, dòng nước mắt chảy trào trên gò má.
Mẹ thương tôi nhiều lắm, mẹ lo tôi còn bé nhỏ, quen được sống trong sự đùm bọc che chở của gia đình. Nay muốn đi theo tiếng gọi của Chúa, có thích nghi được với môi trường cuộc sống mới không? Có chịu cực khổ được không? Có tự lo cho bản thân được không? Đó là tình mẫu tử của người mẹ luôn yêu thương và lo cho con cái mình.
“Mẹ ơi! Mẹ đừng quá lo lắng. Tuy có đôi khi con rất buồn vì phải xa mẹ, xa gia đình và những người thân thương. Những lúc yếu đuối đó, con luôn chạy đến với Chúa xin Ngài đồng hành và hướng dẫn con. Chúa luôn giúp con tìm được câu trả lời: có chọn lựa nào mà không đòi hỏi con hy sinh từ bỏ?” Con đã vượt qua được những khó khăn đó. Con gái của mẹ đã lớn rồi phải không mẹ ? nay con đã là thành viên của gia đình Tiền Tập Viện Dòng nữ Đa Minh Rosa Lima. Con được học tập, cầu nguyện, sống đời sống cộng đoàn, được sự hướng dẫn, chăm sóc của quý Bề trên, Dì Giáo và chị em giúp đỡ con rất nhiều trên con đường tiến đức.
Vì thế, mỗi ngày con lại thấy yêu mến đời tu hơn. Con lại thấy mình đã lựa chọn đúng. Mặc dù lựa chọn của con là để đáp lại một lời mời gọi, để mong cho tròn ước mơ của mình. Có thể nó thật đơn giản, bình thường với những người khác. Nhưng đối với con nó thật cao cả và cũng là lý tưởng của đời con.
Con biết: mẹ và gia đình luôn ở bên con, cầu nguyện cho chọn lựa của con sớm thành hiện thực. Con sẽ cố gắng mỗi ngày để đạt được ước mơ theo đuổi ơn gọi của con. Và con muốn thêm một lần nữa thưa với mẹ: “Mẹ ơi con đã lựa chọn đúng”.
Maria Nguyễn Thị Doan.
(Tiền Tập sinh)