Mẹ yêu của con,

Hôm nay là Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày mà mọi người dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người mẹ, người chị, người phụ nữ mà họ yêu quý. Con nhớ những năm trước, vào ngày này, con thường mua tặng mẹ một bông hồng, một món quà nhỏ, hay đơn giản là giúp mẹ làm việc nhà nhiều hơn để mẹ được nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng năm nay, con đã đi tu...

Mẹ à, sáng nay con thức dậy trong bầu khí thanh bình của nhà dòng, bắt đầu ngày mới bằng lời chúc tụng Tạ ơn Chúa, tham dự Thánh lễ, và chu toàn công việc phụ bếp trẻ như mọi ngày. Không còn những lời chúc trực tiếp, không còn được đứng bên mẹ nhìn mẹ mỉm cười khi nhận quà, nhưng trong lòng con mẹ vẫn luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất.

Mẹ không chỉ sinh thành và dưỡng dục con, mà còn dâng con cho Chúa với tất cả tình yêu và nước mắt. Mẹ đã chấp nhận để con bước vào hành trình dâng hiến, chấp nhận những khoảng trống trong lòng vì không có con bên cạnh mỗi ngày. Mẹ đã yêu con theo cách cao cả nhất, tôn trọng và nâng đỡ con trên con đường thuộc trọn về Chúa.

Năm nay, con không có hoa, không có quà, cũng không thể ở bên mẹ… Nhưng con có những lời cầu nguyện, những hy sinh nhỏ bé, những công việc âm thầm mà con dâng lên Chúa thay cho món quà tặng mẹ. Con nguyện xin Thiên Chúa ban cho mẹ sức khỏe, bình an và niềm vui, để mỗi ngày mẹ luôn được sống trong tình yêu thương của Ngài.

Mẹ ơi, mồng 8/3 năm nay, con không ở bên mẹ, nhưng con luôn hướng về mẹ trong từng lời nguyện.

Con yêu của Mẹ

Thỉnh sinh