Trong văn hóa và tâm thức của người Việt chúng ta, ngày đầu năm là thời khắc
vô cùng linh thiêng. Chúng ta thường chọn ngày này để làm những việc quan trọng
nhất: xuất hành, xông đất, và nhất là đến nhà thờ để dâng năm mới cho Chúa.
Giữa cái se lạnh của ngày đầu tháng Giêng năm 2026 dương lịch này, Giáo Hội mời
gọi chúng ta hướng nhìn về một người phụ nữ. Đó là Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Tại sao lại là Mẹ? Và tại sao tước hiệu này lại quan
trọng với đời sống đức tin của chúng ta đến thế?
Mẹ Thiên
Chúa: Sự gần gũi của "Trời Cao" với "Đất Thấp"
Chúng ta thường cảm thấy Thiên Chúa thật cao xa, còn
phận người mình thì quá thấp hèn, tội lỗi. Tước hiệu "Mẹ Thiên Chúa"
phá vỡ khoảng cách ấy. Khi Thiên Chúa chọn sinh ra làm con của Đức Maria, Ngài
đã chấp nhận có một người mẹ trần thế như bao người mẹ khác: một người mẹ biết
đau khi sinh con, biết lo âu khi con lạc mất, và biết đứt ruột gan khi thấy con
đau khổ.
Nhìn vào Mẹ Maria, chúng ta thấy Thiên Chúa đã trở thành
một thành viên trong gia đình nhân loại. Ngài đã từng được Mẹ bón cho từng thìa
cháo, được Mẹ dệt cho tấm áo, và được Mẹ dạy bập bẹ những tiếng nói đầu đời.
Đối với người Việt chúng ta, có Mẹ là có tất cả. Nơi nào có Mẹ, nơi đó là
"Nhà". Vì thế, ngày đầu năm, chúng ta chạy đến với Mẹ Thiên Chúa là
để tìm lại cảm giác được "về nhà", để tin rằng trong suốt năm 2026
này, dù cuộc đời có xô đẩy thế nào, Thiên Chúa vẫn ở đó, rất gần, ngay trong
nhịp thở của cuộc sống chúng ta.
"Ghi
nhớ và Suy niệm" giữa dòng đời vội vã
Thực tế đời sống đức tin hiện nay đang bị thử thách bởi
sự ồn ào của thế giới hiện đại. Chúng ta sống trong thời đại với quá nhiều áp lực:
áp lực “cơm áo gạo tiền”, áp lực phải thành công, phải giàu có nhanh chóng… Đôi
khi bước vào nhà thờ mà lòng chúng ta vẫn ngổn ngang trăm mối tơ vò như vậy.
Tin Mừng hôm nay hoạ lại một khung cảnh đối lập tuyệt
vời: Các mục đồng thì hối hả kể chuyện, mọi người thì ngạc nhiên trầm trồ, “còn Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ
niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”.
Mẹ không sống hời hợt. Mẹ không để những biến cố trôi
qua như nước chảy qua cầu. "Ghi nhớ và suy niệm" là cách Mẹ gom nhặt
từng mảnh vỡ của cuộc đời, từ cái nghèo túng của hang đá, sự lạnh lẽo của đêm
đông, đến nụ cười của Hài Nhi, để ghép lại thành bức tranh của Tình Yêu Thiên
Chúa.
Năm mới này, Mẹ mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống
chậm lại một chút. Đừng chỉ mải miết chạy theo đồng tiền hay danh vọng mà quên
mất sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của mình. Hãy nhìn vào những nếp nhăn
trên trán cha mẹ, nhìn vào nụ cười của con thơ, nhìn vào cả những khó khăn đang
gặp phải, và "suy đi nghĩ lại" để thấy Chúa đang muốn nói gì với ta
qua những điều đó. Đức tin trưởng thành của chúng ta không phải là chỉ đi lễ
cho xong lần, mà là biết nhận ra Thánh Ý Chúa trong từng biến cố vui buồn của
cuộc sống.
Trao phó
năm 2026 vào bàn tay Mẹ
Người Việt Nam chúng ta có một lòng sùng kính Đức Mẹ
rất đặc biệt. Chúng ta tin rằng "Con dại cái mang", và Đức Mẹ sẽ gánh
vác những dại khờ, yếu đuối của chúng ta.
Trước mắt chúng ta là năm 2026, một tương lai chưa ai
biết trước. Có thể sẽ có những niềm vui, nhưng chắc chắn cũng không thiếu những
thách đố về kinh tế, bệnh tật hay những rạn nứt trong các mối tương quan. Chúng
ta không thể biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng chúng ta biết ai đang nắm giữ ngày
mai. Đó là Thiên Chúa, và bên cạnh Ngài là Mẹ Maria.
Như đứa trẻ bám vào vạt áo mẹ khi bước ra đường, hôm
nay mỗi người chúng ta cũng hãy bám chặt lấy Mẹ Thiên Chúa.
- Xin Mẹ dạy chúng ta tiếng "Xin Vâng" khi gặp thử thách trái ý.
- Xin Mẹ dạy chúng ta sự kiên nhẫn khi gia đình và cộng đoàn có chuyện bất hòa.
- Xin Mẹ dạy chúng ta lòng tin tưởng khi công việc làm ăn gặp khó khăn.
Mầu nhiệm "Mẹ Thiên Chúa" không phải là một
tín điều khô khan trong sách vở, mà là nguồn an ủi lớn lao nhất cho phận người.
Thiên Chúa yêu thương con người đến mức đã trao cho con người quyền được làm Mẹ
của Ngài.
Trong ngày đầu tiên của năm, chúng ta hãy đặt tất cả
những dự định, những lo toan và cả những hy vọng mong manh của năm 2026 lên bàn
thờ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mẹẹ Thiên Chúa, xin Chúa chúc
lành cho "cơm no áo ấm", cho "trong ấm ngoài êm", và quan
trọng hơn cả, cho đức tin của mỗi người chúng ta ngày càng bén rễ sâu vào tình
yêu Chúa.
Chúng ta tin tưởng bước vào năm mới, vì biết rằng: Mẹ
đang đi cùng chúng ta. Amen.
Nhóm suy niệm
