Tạ ơn lòng Chúa khoan nhân

Năm mươi năm chuỗi hồng ân diệu kỳ

Ngàn đời con mãi khắc ghi

Tình Yêu - Chân Lý loan đi mọi miền.

Năm Thánh 2025 thật là khoảng thời gian thuận tiện để chúng ta cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Riêng tôi, năm nay là cột mốc rất ý nghĩa với dấu ấn năm mươi năm khấn dòng, một chặng đường dài bước theo Chúa trong ơn gọi người nữ tu Đa Minh.

Hành trình ơn gọi của tôi được đánh dấu bằng những Năm Thánh đầy ân sủng. Thật vậy, tôi cất tiếng khóc chào đời vào Năm Thánh 1950, một năm đặc biệt do Đức Giáo hoàng Piô XII khai mạc sau những đau thương tàn khốc của Thế chiến thứ II, với sứ điệp hòa bình vang vọng khắp thế giới. Đến năm 1965, khi năm Thánh Công Đồng Vatican II khép lại, tôi gia nhập thỉnh viện, bắt đầu hành trình dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Mười năm sau, vào Năm Thánh 1975, tôi tuyên khấn lần đầu, chọn cho mình châm ngôn sống: "Lạy Chúa, Này con đây, con xin đến để thực thi ý Ngài" (Hr 10,9).

Với ý hướng đó, nhờ ơn Chúa trợ giúp, tôi luôn sống tín thác, yêu thương và vâng phục trong mọi biến cố của cuộc đời. Trong thinh lặng nguyện cầu, Chúa giúp tôi phân định đâu là thánh ý Chúa và những cám dỗ của thế gian. Tôi nhận ra rằng đời tu là một hành trình với những khúc quanh huyền diệu. Người đã dẫn tôi qua những cung đường gồ ghề không dễ đi để từ đó dạy tôi biết thế nào là yêu thương và phục vụ. Chúa trao cho tôi chăm sóc ơn gọi – ươm mầm những búp măng của Hội dòng trong vai trò là chị giáo Thỉnh viện và sau đó là Học Viện. Mỗi ơn gọi là một huyền nhiệm, Chúa mời gọi tôi phải đồng hành, lắng nghe trong kiên nhẫn và bao dung. Tôi cũng luôn tin rằng Chúa mới là người khởi sự và kiện toàn mọi ơn gọi, phần tôi, chỉ là khí cụ nhỏ bé trong tay Người.

Ngày khấn trọn, tôi càng xác tín hơn nữa về ơn gọi bước đi theo Chúa, vì vậy tôi đã chọn cho mình câu châm ngôn "Fiat" (Lc 1,38). Tôi nguyện noi gương Đức Maria, vì Mẹ đã sống tận cùng đức vâng phục và nêu gương sáng đầu tiên cho đời thánh hiến. Mẹ dẫn tôi đến với Chúa qua từng mầu nhiệm Kinh Mân Côi mà tôi chuyên cần suy niệm mỗi ngày. Tôi luôn vững tin rằng, Mẹ đã cưu mang chính Ngôi Hai Thiên Chúa trong công trình cứu chuộc nhân loại, chắc chắn Mẹ cũng luôn cưu mang chúng ta là con cái của Mẹ. Vì vậy, tôi gửi gắm đời dâng hiến của tôi trong vòng tay che chở dịu dàng của Mẹ.

Tính đến nay năm 2025, tôi đã trải qua 75 mùa xuân được sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Nhìn lại đời tu với nhiều cung bậc vui buồn sướng khổ, ân phúc xen lẫn với những cuộc chiến thiêng liêng với lỗi lầm, tôi càng thấu hiểu hơn những giới hạn của phận người. Tôi tự hỏi mình rằng, ai trong đời tu có thể tự mình bền đỗ cho đến cùng? Chắc chắn không ai cả. Người theo Chúa cần phải có nội lực của bản thân, nhưng cần hơn nữa là phải có ơn Chúa để vượt qua tất cả. Vâng, chính nhờ ơn Chúa, trong mỗi cộng đoàn, mỗi trách vụ được trao, Chúa đã giúp tôi luôn sống trọn tâm nguyện của mình là: “Sống hết tình, phục vụ hết mình”. Để rồi nhờ đó, tôi luôn tìm thấy niềm vui, sự bình an và cảm nhận được sự chia sẻ nâng đỡ của chị em và những người xung quanh mình.

Mừng hồng ân năm mươi năm khấn dòng năm nay, Chúa lại cho tôi đón nhận những ân phúc của Năm Thánh Hy Vọng. Đây thực sự là ân phúc đáng ghi nhớ để tôi dừng lại dâng lời ngợi ca Thiên Chúa vì những ơn lành Người đã thương ban. Sức người có hạn, phận người mỏng manh, nhưng tình thương Thiên Chúa vốn luôn chan hòa sắt son. Cuộc đời và ơn gọi của tôi là một chuỗi những hồng ân tuyệt diệu để tôi không ngừng hát lên khúc ca cảm tạ. Như thánh Phaolô đã nhắc nhở tôi mỗi ngày đều phải dâng lời tạ ơn Thiên Chúa: "Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu"(1Tx 5,16-18). Ân phúc của Năm Thánh 2025 mời gọi tôi sống niềm hy vọng bền bỉ vào tình thương của Thiên Chúa, vì chúng ta chính là những người lữ hành của niềm hy vọng.

Cảm ơn mẹ Hội Dòng, cảm ơn từng chị, từng em đã luôn ở bên tôi, cùng tôi dâng hiến, cùng tôi yêu thương, và cùng tôi phục vụ. Cảm ơn những người thân yêu đã đồng hành và cùng tôi bước qua những thăng trầm của đời dâng hiến. Cảm ơn những ân nhân, bằng hữu và những người đã một lần gặp gỡ, đãss giúp đỡ và cầu nguyện cho tôi để trên hành trình dâng hiến ấy tôi được đong đầy những yêu thương và chia sẻ. Giờ đây, xin chị em và mọi người cùng hiệp ý với tôi trong lời tạ ơn và nguyện cầu dâng lên Thiên Chúa – Đấng là nguồn mạch mọi ân sủng và tình yêu: “Lạy Chúa, con xin dâng lên Ngài tất cả lòng biết ơn và lời cảm tạ sâu sắc nhất từ tận đáy lòng con. 75 năm cuộc đời, một hành trình được đan dệt bằng ân sủng và tình thương của Ngài. 50 năm đời thánh hiến, một chuỗi dài những hồng ân Ngài đã ban cho con. Con xin tạ ơn Ngài vì lòng thương xót và sự quảng đại vô bờ bến của Ngài dành cho con qua tình yêu thương và sự quan tâm của chị em con, của người thân con và của quý ân nhân. Xin Chúa ban sự bình an, niềm vui và hạnh phúc của Chúa xuống trên những người tốt lành và thiện chí ấy. Cách riêng, con xin dâng lên Ngài gia đình Hội Dòng và từng chị em. Xin cho chúng con được yêu thương, hiệp nhất, trung thành bước theo chân Chúa và trở nên những chứng nhân của niềm hy vọng, làm sáng danh Chúa giữa muôn nẻo cuộc đời. Amen.”



Sr. Maria Hồng Yến