Khởi đầu hành trang tri thức và Đức tin
Những ngày đầu tháng Chín, Mái Ấm Làng Nhao lại rộn rã tiếng cười nói của các em nhỏ. Niềm vui ngày tựu trường được thắp sáng và trọn vẹn hơn khi các em cùng nhau tham dự Thánh lễ khai giảng năm học mới. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, các em đã dâng lên Chúa những nguyện ước cho một năm học nhiều nỗ lực và thăng tiến.



Cùng với những chiếc cặp sách mới tinh tươm được trao tận tay, các em không chỉ mang theo hành trang tri thức văn hóa mà còn bước vào một năm học giáo lý mới. để thêm hiểu biết về Chúa, học cách yêu thương, sẻ chia và hoàn thiện nhân cách người Kitô hữu.

Lắng nghe nhịp đập của "Ngôi nhà chung"
Giáo dục tại Làng Nhao không chỉ dừng lại ở trang sách, mà còn hướng tới ý thức trách nhiệm bảo vệ môi sinh. Hưởng ứng lời mời gọi tha thiết của Mẹ Giáo hội trong việc chăm sóc "Ngôi nhà chung", quý chị em trong cộng đoàn cùng các em nhỏ đã bắt tay vào những việc làm nhỏ bé nhưng vô cùng thiết thực. Từ việc giữ gìn vệ sinh khuôn viên mái ấm, chăm sóc từng mầm cây xanh, đến việc bảo vệ môi trường sống xung quanh, các em đang từng ngày thực hành bài học trân trọng công trình thụ tạo mà Thiên Chúa đã ân ban.


Hiệp thông và cầu nguyện cho những người đau khổ
Nối kết trong tinh thần hiệp thông của Hội Thánh, cộng đoàn đã dành những giờ cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân vùng bão lụt, cách riêng tại Nepal. Những lời kinh đơn sơ của các em nhỏ bay lên tòa Chúa, tha thiết khẩn cầu xin Ngài đoái thương nâng đỡ những gia đình đang gánh chịu mất mát đau thương, và ban sự bình an, niềm cậy trông cho những vùng đất đang chịu nhiều ảnh hưởng.

Ánh trăng của tình liên đới
Và rồi, Tết Trung Thu về mang theo những niềm vui thật trong trẻo. Tại Mái Ấm Làng Nhao, ánh trăng rằm dường như sáng hơn bởi tiếng cười giòn giã, bởi những món quà nhỏ và những khoảnh khắc quây quần ấm áp bên nhau. Các em đã có một đêm hội trăng rằm trọn vẹn trong tình yêu thương, được vui chơi, chia sẻ và cảm nhận hạnh phúc bình dị của tuổi thơ.



Tình bác ái ấy không chỉ khép kín nơi cánh cửa mái ấm. Với tinh thần "phục vụ trong hân hoan", quý chị em trong cộng đoàn đã chia sẻ niềm vui Trung Thu đến với các em nhỏ ở vùng Kon Tum, để các em nhỏ nơi cũng có được đêm trăng trọn vẹn.


Một mùa tựu trường mở ra những chân trời mới, một năm học giáo lý củng cố thêm nền tảng đức tin, những hành động nhỏ bảo vệ môi sinh và những món quà Trung Thu trao đi trong tình bác ái… Tất cả những điều dung dị ấy đã dệt nên một bức tranh mùa thu thật đẹp tại Cộng Đoàn Mẹ Thăm Viếng Làng Nhao 2. Một mùa thu đong đầy hồng ân; mùa thu của niềm vui, đức tin và tình liên đới.
BTT
