365 ngày hồng ân của năm 2025, dấu ấn thời gian in đậm tình thương của Thiên Chúa đối với Hội dòng, là quãng thời gian để tiếp tục hoàn thành một giấc mơ đẹp. Thời gian ấy để lại trong trái tim chúng ta bao sự trân quý, niềm tự hào và lòng biết ơn. Năm 2025 đã trôi qua, Hội dòng mang theo nhiều kỷ niệm đẹp, có vất vả mệt nhọc nhưng cũng có niềm vui và ơn thánh. Chính ơn đó đã tạo nên câu chuyện hồng ân của Hội Dòng.


Ơn Chúa quá dạt dào, cứ thế bao bọc Hội Dòng từ tháng này đến năm khác, thế nên chỉ 2 từ "cảm ơn" sẽ thật nhỏ bé trước sự phong phú của ơn lành trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Vì thế mỗi chị em được mời gọi hãy sống tâm tình tri ân một cách tròn đầy nhất bằng một thái độ khiêm tốn nhìn nhận những lầm lỗi và sám hối canh tân bản thân.


Sống tâm tình sám hối và nhìn nhận cuộc sống với trái tim tri ân, chúng ta sẽ ý thức hơn với sứ mạng của Hội dòng. Một tương lai đầy hứa hẹn đang mở ra trước mắt chúng ta. Vô số những tâm hồn đang mong chờ Tin Mừng của Chúa, hẳn đó sẽ là động lực thôi thúc chúng ta nỗ lực đổi mới bản thân với niềm tri ân cảm tạ, để rồi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình trong ánh bình minh của một giai đoạn mới; nhiệt tâm hơn trong công cuộc loan báo Tình Yêu Thiên Chúa, trở nên muối men và ánh sáng giữa trần gian, cho danh Chúa được vinh hiển và mọi người được ơn cứu độ.


Dâng lời chúc tụng và cảm tạ Chúa


Năm 2025 khép lại, nhưng ân sủng và tinh thần của năm thánh Hy vọng sẽ được kéo dài trong suốt hành trình dâng hiến của người nữ tu mang tên Rosa Lima. Để dẫu gặp phong ba bão táp giữa biển đời, thì với ân sủng được tưới gội từ Năm thánh, chị em vẫn ca lên lời chúc tụng và cảm tạ, bài ca mà chị em đã ca lên suốt 53 năm lịch sử cho đến hôm nay và mãi mãi. Và khi trái tim đã đong đầy tình yêu, lòng tri ân, chị em sẽ sẵn sàng dâng hiến cuộc đời mình để xây dựng Hội dòng ngày càng thăng tiến, tiếp tục phát huy những gia sản quý báu mà các bậc tiền nhân đã dày công vun trồng.


Sám hối


Nhìn lại 365 ngày trong năm thánh hồng phúc vừa qua, chị em đã lãnh nhận biết bao ân huệ của Thiên Chúa. Đó là dấu chứng tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người, dù chúng ta bất xứng với biết bao yếu đuối và lỗi lầm. Tạ ơn Chúa về hồng ân Chúa ban, đồng thời cũng là lúc chúng ta sám hối, vì vẫn còn đó những yếu đuối và tội lỗi, vẫn còn đó những nỗi đau nhức nhối khi chị em chưa thể hiểu và cảm thông cho nhau, chưa thể tha thứ và hiệp nhất với nhau trong tinh thần bác ái yêu thương… Do đó, sống tâm tình tri ân cũng là lời mời gọi chúng ta sám hối, khiêm tốn nhìn lại những lỗi lầm thiếu xót để nên hoàn thiện hơn, hầu xứng đáng với những ơn huệ Chúa đã thương ban.


Loan báo Tin Mừng


Nửa thế kỷ lịch sử cũng chỉ là một khởi đầu non trẻ, 365 ngày hồng ân của năm cũ cũng chỉ là điểm dừng chân giúp mỗi chị em ý thức hơn về vai trò và trách nhiệm chứng tá của mình giữa lòng thế giới. Năm 2025 khép lại, ước mong sẽ trở thành những ký ức thánh thiêng nơi mỗi thành viên, để cùng thao thức cho Tin Mừng vang khắp nẻo nhân gian, cho yêu thương được gieo rắc khắp mọi miền.


Nhìn lại 1 năm qua với biết bao hồng ân ngoài sự mong ước, không phải để dừng chân mãn nguyện, mà để cùng chung cảm thức với Giáo Hội, trở thành “những môn đệ thừa sai”, tiếp bước các bậc tiền bối, nhiệt tâm dấn thân trên mọi nẻo đường để loan báo tình yêu thương của Chúa trong mọi hoàn cảnh và với mọi người.


BTT