Càng chế ngự được những ước muốn ích kỷ của mình, chúng ta càng có khả năng hướng tư tưởng về với Thiên Chúa.
Ít ai trong chúng ta muốn thừa nhận
rằng mình ích kỷ. Chúng ta thường cố giữ một hình ảnh đẹp đẽ về bản thân, nghĩ
rằng mình thật ra cũng không phải là người quá tệ. Dù chúng ta không phải là kẻ
sát nhân hay trộm cắp, ta vẫn dễ bị cám dỗ bởi tính kiêu ngạo và đôi khi cho rằng
cách của mình là cách tốt nhất có thể. Dù chúng ta có xu hướng ích kỷ nào đi nữa,
thì Mùa Chay vẫn là thời điểm hoàn hảo để chúng ta rèn luyện những phẩm chất thấp
kém trong tính cách và nỗ lực hướng tâm trí về với Thiên Chúa nhiều hơn.
Chiến
thắng những “con quỷ nội tâm” trong Mùa Chay
Thánh Lêô Cả giải thích trong một
bài giảng lý do tại sao chúng ta cần tận dụng Mùa Chay như thời điểm để canh
tân đời sống thiêng liêng cá nhân, đó là vì: Chúng ta thường xuyên phải đối diện
với chính mình như: xác thịt thì muốn điều này chống lại tinh thần, còn tinh thần
thì muốn điều kia chống lại xác thịt. Và trong cuộc xung đột ấy, nếu các dục vọng
của thân xác mạnh hơn, thì tâm trí sẽ đáng xấu hổ vì đánh mất phẩm giá của
mình, và điều tệ hại nhất chính là để cho cái lẽ ra phải làm chủ lại trở thành
kẻ phục tùng.” Chúng ta thường quên rằng mình là một hữu thể gồm thân xác và
linh hồn, nghĩa là những gì chúng ta làm với thân xác đều ảnh hưởng đến linh hồn.
Nếu ta ích kỷ trong các dục vọng và để chúng thống trị, thì linh hồn sẽ tổn
thương, và ta sẽ khó lòng chống lại các cơn cám dỗ.
Thánh Lêô Cả tiếp tục giải thích rằng
nếu chúng ta có thể chế ngự được những đam mê nội tâm, chúng ta sẽ có khả năng
chiến thắng các cám dỗ và sắp xếp lại đời sống cho ngay thẳng: Nhưng nếu tâm
trí, khi quy phục Đấng làm Chủ mình và khi vui thích trong các ân ban từ trời,
biết đạp dưới chân những quyến rũ của lạc thú trần gian, và không để tội lỗi thống
trị trong thân xác phải chết này, thì lý trí sẽ duy trì được quyền lãnh đạo
đúng đắn; và không một chiến lược nào của ma quỷ có thể lật đổ những thành lũy ấy.
Bởi vì con người chỉ có được bình an thật và tự do thật khi xác thịt quy phục
phán đoán của lý trí, và lý trí được hướng dẫn bởi ý muốn của Thiên Chúa.
Ngài viết tiếp: “Anh em rất thân
mến, vậy khi chúng ta bước vào khởi đầu của Mùa Chay, thời gian để phụng sự
Chúa cách cẩn trọng hơn, vì chúng ta như bước vào một cuộc chiến trong các việc
lành, thì hãy chuẩn bị linh hồn mình để chiến đấu với cám dỗ, và hãy hiểu rằng
càng nhiệt thành tìm kiếm ơn cứu độ cho mình, chúng ta sẽ càng phải đối diện với
những cuộc tấn công quyết liệt hơn của kẻ thù.”
Nếu chúng ta cần làm một điều gì
trong Mùa Chay, thì đó là hãy cố loại bỏ những xu hướng ích kỷ bằng cách sắp xếp
lại đời sống cho đúng trật tự, để Thiên Chúa cai quản chúng ta bằng lòng thương
xót yêu thương của Người.
Tác giả: Philip Kosloski
Nguồn: Aleteia
Mary Pauline lược dịch
