Mùa Vọng  không chỉ là thời gian chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng Sinh, mà còn là cơ hội để mỗi Kitô hữu sống đức tin bằng hành động cụ thể. Tinh thần ấy đã thôi thúc Ban Tông đồ Hội dòng Đa Minh Rosa Lima thực hiện chuyến tông đồ Mùa Vọng tại cộng đoàn Rạch Sỏi, thuộc Giáo xứ Minh Hòa (Châu Thành, Kiên Giang), với các hoạt động bác ái nhằm sẻ chia và nâng đỡ bà con nơi đây.



Khác với những cộng đoàn đông đúc nơi đô thị, Rạch Sỏi là một cộng đoàn truyền giáo nhỏ bé của Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima. Phần lớn cư dân nơi đây là bà con dân tộc Khơ-me, đa số không Công giáo. Cuộc sống của họ còn nhiều thiếu thốn, không chỉ về kinh tế mà cả trong việc tiếp cận giáo dục, y tế và các hỗ trợ xã hội thiết yếu. Đó là lý do Ban Tông đồ của Hội Dòng muốn gửi đến họ một chút yêu thương trong Mùa Vọng và Giáng Sinh này.


Ngay từ sáng sớm, khuôn viên nhà trường (địa điểm tổ chức hội chợ) đã rộn ràng hơn thường lệ. Những gian hàng “0 đồng” được quý Sơ chuẩn bị chu đáo, bày biện các nhu yếu phẩm thiết thực như quần áo, giầy dép, mũ nón, gạo, gia vị, đồ dùng học tập ... Mọi người đến đây không phải để mua bán, mà để đón nhận sự quan tâm và sẻ chia trong bầu khí thân tình, gần gũi.



Những đôi chân nứt nẻ sau mùa mưa lũ như bước nhanh hơn khi thấy các Sơ ân cần sắp xếp từng món đồ. Trẻ nhỏ rụt rè rồi vui mừng thử áo mới; những cụ già xúc động khi túi gạo được trao tận tay. Ở đó, không có ranh giới tôn giáo, không có khoảng cách xa lạ, chỉ có sự sẻ chia chân thành và niềm vui mộc mạc của những con người nghèo mà giàu lòng biết ơn.


Giữa những khó khăn còn đè nặng đời sống, một chiếc áo mới hay vài ký gạo cũng đủ trở thành niềm an ủi lớn, giúp nhiều gia đình nhẹ gánh hơn trong những ngày cuối năm. Hơn cả giá trị vật chất, hội chợ “0 đồng” còn là dịp để mọi người gặp gỡ, sẻ chia và cùng nhau cảm nhận niềm vui Giáng Sinh đang đến gần.



Sau hội chợ “0 đồng”, quý Sơ tiếp tục đến thăm một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trong giáo xứ. Có những mái nhà chỉ được che chắn bằng vài tấm tôn cũ; có những cụ già sống một mình trong căn nhà trống trải; cũng có những em nhỏ sớm thiếu vắng vòng tay cha mẹ, lặng lẽ lớn lên nhờ sự cưu mang của cộng đồng xung quanh.


Mỗi điểm dừng chân là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều để lại nhiều trăn trở. Quý Sơ trao tận tay các gia đình những phần quà thiết yếu, đồng thời dành thời gian lắng nghe, thăm hỏi và chia sẻ. Chính sự hiện diện ấy đã mang lại sự an ủi cho những phận người còn nhiều thiếu thốn. Giữa một vùng đất mà đức tin chưa bén rễ, những cuộc thăm viếng ấy chính là lời chứng âm thầm nhưng sống động của Tin Mừng.



Hơn bất cứ mùa phụng vụ nào, Mùa Vọng mời gọi mỗi Kitô hữu bước vào hành trình “dọn đường” không chỉ để Chúa đến với chính mình, mà còn để Chúa đến với tha nhân qua những hành động yêu thương cụ thể. Qua hoạt động bác ái Mùa Vọng này, Hội Dòng cũng mong muốn tiếp tục sống sứ mạng “thừa sai” theo tinh thần của Năm Mục Vụ 2026 trong yêu thương, phục vụ và liên đới, đặc biệt với những người nghèo và những anh chị em còn nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.


Khi mặt trời chiều dần buông trên vùng đất Rạch Sỏi, những bước chân của quý Sơ lặng lẽ trở về cộng đoàn. Chuyến đi khép lại, nhưng vùng đất ấy không còn lặng lẽ như trước. Một điều gì đó đã được gieo xuống, có thể là một nụ cười, một niềm tin le lói, hoặc một cảm giác được yêu thương không điều kiện. Trong thinh lặng của Mùa Vọng, những hạt giống ấy sẽ âm thầm mọc lên. Và biết đâu từ những điều nhỏ bé ấy, Thiên Chúa sẽ cho một mùa gặt thật đẹp cho vùng truyền giáo còn nhiều khó khăn này.


BTT