Trong ngày lễ bổn mạng của Dòng, tất cả chị em từ các cộng đoàn gần xa về nhà Mẹ để cùng nhau mừng lễ. Thánh lễ trang trọng trong ngôi nguyện đường ấm cúng được cha Giuse Ngô Sĩ Đình, Giám tỉnh tỉnh dòng Đaminh chủ sự.
Sau thánh lễ, chị em đến nhà chờ Phục sinh của Dòng cầu nguyện cho các chị em đi trước. Một sự liên hệ thật gần giữa người đang còn lữ hành và người đã tới đích. Hiệp thông trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công.
Chị em cùng được nghe chị Hồng Loan chia sẻ và cùng văn nghệ với nhau. Tất cả cùng là khán giả và cùng là diễn viên. Bao nhiêu ngày tập tành, bao nhiêu mồ hôi và hy sinh trên sàn tập để cho tất cả cùng bừng sáng trên sân khấu một khoảnh khắc đáng nhớ, không quên.
Những nụ cười, những cái bắt tay, những lời nhớ nhung và những bài học về lịch sử Dòng xuyên suốt thời gian của chị Tổng phụ trách cùng những chia sẻ xúc tích của cha Giám tỉnh...tất cả gói ghém thành hành trang cho mỗi người , về muôn nẻo trên đoạn đường phục vụ yêu thương.