Viết cho em, người em rất yêu quí của tôi!
Ngày tháng cứ thế trôi đi, 365 ngày xoay vần trong không gian và thời gian; mặt trời rồi mặt trăng, ánh sáng và bóng tối, đêm rồi lại ngày, tinh tú cùng những vì sao, bầu trời và trái đất, em và tôi, chúng ta được dựng nên bởi tình yêu, được hiện hữu trong tình yêu, theo hình ảnh tuyệt diệu của Thiên Chúa.
Em thân mến! Hôm nay tôi muốn viết cho em, gửi tặng em những tâm tình trong trái tim tôi. Tôi viết cho em khi mái đầu đã bắt đầu điểm bạc, khi những vết chân chim đã hình thành trên khóe mắt và viết cho em khi hành trình của cuộc đời tôi đã ở phía bên kia lưng đồi. 50 năm hành trình trên dương thế, nhìn lại miền ký ức, nghe có vẻ xa xôi, thật dài lắm phải không em? Những buồn- vui, thăng- trầm kết dệt nên cuộc đời của một con người. Nhìn lại là cả một chuỗi những ngày hồng phúc, được sống trong ân sủng, được sống trong tình mến của Đức Kitô.
Tôi viết cho em khi tuổi đã ngũ tuần, gửi cho em người tu sĩ trẻ tuổi, cái tuổi thanh xuân tươi đẹp, rực rỡ, với biết bao mộng xây và ước vọng, với biết bao lý tưởng và khát khao.
Cảm ơn em, người thiếu nữ mạnh mẽ, đã dám từ bỏ tất cả để chọn đời sống dâng hiến cho Thiên Chúa. Cảm ơn em, một người tu sĩ đã khước từ những giá trị tự nó là tốt, để lựa chọn cái tốt hơn, do được thu hút bởi điều thiện duy nhất là Tình yêu Đức Kitô.
Thật tuyệt vời, khi em được bước vào Nhà tập, cũng là thời gian Hội Dòng chúng ta mừng 50 năm thành lập Dòng, cũng chính là năm đặc biệt, là “Mùa Xuân dâng hiến” của đời em, là “hạnh phúc bất diệt” của em trong Thiên Chúa, em đã cảm nhận được hồng phúc?
Để có được “mùa xuân” tuyệt diệu, chắc chắn phải trải qua một mùa đông khẳng khiu, cái khô cằn, trơ trụi của tạo vật, cái lạnh lẽo buốt giá của con tim, nhưng khi mùa xuân đến, mọi sự như bừng nở, hoa, lá, cây, cành đâm chồi nẩy lộc, bừng lên một sức sống, tỏa ngát hương thơm dưới ánh mặt trời, khoe sắc mình trong gió. Ví như việc tập nhân đức, cũng cần trải qua thời gian thanh luyện, gọt giũa, sẽ có vết cắt tỉa cho những điều không cần thiết, không còn xứng hợp; và em sẽ trở nên khí cụ sắc sảo, nhạy bén hơn, đẹp đẽ hơn, tuyệt vời hơn trong bàn tay của một “Nghệ Nhân”.
Em! Tôi có nhiều điều muốn viết cho em, do bởi mong em nhận được một cuộc sống bình an; có biết bao điều muốn nói với em, hy vọng em tràn đầy hạnh phúc. Vì chúng ta được dựng nên để sống hạnh phúc.
Để có được hạnh phúc, em hãy tập trung vào những gì em có, biết ơn với những gì em được nhận lãnh ngay trong giây phút hiện tại; khoảnh khắc hiện tại là ân sủng, quá khứ hay tương lai thế nào đều hệ tại ở đó. Ước chi em sống “giây phút này” như thể đó là giây phút cuối cùng trong cuộc đời của em. Em và tôi, chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự của nhà báo người Mỹ Erma Bombeck với bài viết nhan đề “Nếu tôi được sống trở lại”.
Nếu có thể sống lại đời sống mình, tôi sẽ nói ít đi và lắng nghe nhiều hơn.
Tôi sẽ ăn những vụn bánh mì trong phòng khách sạch sẽ và sẽ bớt lo lắng về những chất bẩn sinh ra từ lò sưởi cháy rực.
Tôi sẽ tìm thời gian để lắng nghe ông nội, người lúc nào cũng thích gợi lại những kỷ niệm năm tháng tuổi trẻ của mình.
Tôi sẽ ở lại trên trảng cỏ với những đứa trẻ mà không sợ cỏ làm vấy bẩn áo quần.
Tôi sẽ khóc, cười và ít xem tivi hơn, nhưng quan sát cuộc sống nhiều hơn.
Tôi sẽ thường xuyên nói: “Tôi yêu bạn!” và giảm bớt những lời kiểu:“Tôi thật không hài lòng”. Nói chung, nếu như có thể bắt đầu lại từ đầu, tôi sẽ kiểm soát mình trong từng khoảnh khắc. Tôi sẽ nhìn vào tận thâm sâu sự việc để nhìn rõ các vấn đề. Tôi sẽ sống để không bao giờ phải hối tiếc nữa.
Nếu tôi biết đó là lần cuối, ngắm nhìn em bên gối ngủ say, tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa;
Nếu tôi biết đó là lần cuối, được nhìn em quay gót bước đi, tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt, và trò chuyện để em nán lại bên tôi.
Nếu tôi biết đó là lần cuối, mỗi cử chỉ và lời nói của em, tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn, để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi;
Nếu tôi biết đó là lần cuối, tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em, và nói rằng “Tôi yêu em nhiều lắm”, thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi. Nếu em biết đó là lần cuối, em sẽ làm gì?
Em hãy nói cho tôi biết đi! Phải chăng em sẽ làm tất cả những gì em có thể làm được một cách tốt nhất, một cách tuyệt vời nhất? Hãy làm như thế, để nếu “Ngày Mai” không bao giờ đến nữa, em sẽ không bao giờ phải hối tiếc “Ngày Hôm Nay”.Nếu tôi biết đó là lần cuối, được nhìn em quay gót bước đi, tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chặt, và trò chuyện để em nán lại bên tôi.
Nếu tôi biết đó là lần cuối, mỗi cử chỉ và lời nói của em, tôi sẽ mở rộng ký ức tâm hồn, để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi;
Nếu tôi biết đó là lần cuối, tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em, và nói rằng “Tôi yêu em nhiều lắm”, thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi. Nếu em biết đó là lần cuối, em sẽ làm gì?
Em thân mến, có lẽ tôi sẽ tạm dừng ở đây, bởi lẽ nếu cứ viết mãi, tôi sẽ không biết phải viết tới bao giờ, vì có quá nhiều điều muốn chia sẻ cùng em. Mong em cảm nhận được những điều trong trái tim tôi, nó không chỉ là lời nói.
Tôi cầu chúc em những điều tốt lành.
Cầu chúc em, tôi luôn có đủ sự kiên nhẫn, vì đó là thái độ quen thuộc của Tình Yêu, kiên nhẫn dạy em biết chờ đợi với sự bình thản, nhẹ nhàng, và tin rằng mọi khó khăn rồi cũng qua đi, tiến đến những điều tốt đẹp nhất.
Cầu chúc em có đủ lòng tốt, đó là yếu tố khiến Chúa Giêsu làm say đắm lòng người. Lòng tốt có thể thấy được qua việc quan tâm đến an nguy và hạnh phúc của tha nhân, qua hành vi tử tế và chân thực.
Cầu chúc em luôn có tấm lòng khoan dung. Nhân từ và yêu thương là tên gọi của Thiên Chúa, em là con cái của Thiên Chúa, được dựng nên giống hình ảnh của Người, nên hãy họa lại hình ảnh tuyệt diệu ấy trong cuộc sống của em.
Cầu chúc em sự chân thành, bởi chân thành là yếu tố nền tảng của nhân cách và căn tính. Sống chân thành em sẽ không lo lắng, không sợ hãi nhưng luôn an vui và hạnh phúc. Hãy tạo cho em nét đẹp dịu ngọt trong tâm hồn, nét đẹp ngát hương của một người đi theo Chúa, có khả năng tỏa lan tình yêu ấy đến nhân gian, nếu em còn có thể.
Tôi cầu chúc em mọi sự an bình trong tình yêu thương của Thiên Chúa.
Thân mến chào em! (Tôi là em trong quá khứ và em sẽ là tôi trong tương lai…)
Mẫu Đơn