Thiên đàng, ngày...tháng...năm...


Chúa Thánh Thần kính mến,


Con viết thư này trong tâm trạng vừa tò mò vừa kính sợ, vì Ngài là Đấng quá đỗi âm thầm : không hình dạng, không tiếng nói, không ai có thể “nắm bắt” được, nhưng lại hiện diện sâu thẳm trong từng hơi thở, từng chọn lựa, từng biến cố của đời sống con người.


Người ta nói Ngài có nhiều “vai trò”, nhiều “công việc”, nhưng con không biết phải hiểu Ngài như một “người làm nghề” hay như một “Đấng đang sống và hoạt động” trong chính lòng Giáo Hội. Vì thế, con xin phép được hỏi Ngài vài điều, không phải để giới hạn Ngài, nhưng để con hiểu hơn về cách Ngài hiện diện nơi chúng con.


Thứ nhất: Ngài là “Đấng Bảo Trợ”- có phải là luật sư của chúng con không?


Thầy Giêsu gọi Ngài là Đấng Bảo Trợ, và con nghe chữ này trong ngôn ngữ tòa án : một người đứng ra biện hộ, bảo vệ, bênh vực cho bị cáo ki bị xét xử. Và con nhớ lời Thầy Giês u nói với các môn đệ “khi người ta đem an hem đi nộp, đừng lo phải nói gì…vì không phải anh em nói mà là chính Thánh Thần sẽ nói trong anh em”.


Vậy ra, trong những lúc bị hiểu lầm, bị chống đối, bị xét xử vì đức tin, chính Ngài là Đấng đứng bên cạnh con, không phải như luật sư bên ngoài, nhưng là sự hiện diện sống động bên trong, để ban cho con lời nói, sự can đảm và sự thật.


Vậy xin hỏi Ngài : khi con dạy giáo lý, khi phải nói về Thiên Chúa trước những người thờ ơ, không tin, Ngài lên tiếng thay con đúng không? Nói cách khác, Ngài đặt lời Chúa nơi môi  miệng chúng con? Có phải “biện hộ” của Ngài không chỉ là bảo vệ, mà còn là biến con thành chứng nhân của sự thật.


Thứ hai : Ngài là “kỹ sư phục hồi trí nhớ”-hay Đấng đổi mới tâm trí con người?


Thầy Giês u nói “Đấng Bảo Trợ sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói.”


Con tưởng tượng Ngài như một kỹ sư tin học : khi ổ cứng bị hư, khi dữ liệu bị xóa, khi virus làm rối loạn hệ thống, Ngài “không phục lại tất cả”. Con tự hỏi, phải chăng Ngài cũng hoạt động như thế trong tâm hồn con người? Bởi có những lúc quên lời Chúa, quên giáo lý đã học, quên cả những điều tường làm con sốt sáng. Có những lúc tâm trí bị “nhiễm virus” của lo lắng, ích kỷ, và mệt mỏi.


Nếu đúng vậy, thì Ngài không chỉ là Đấng “nhắc lại ký ức”, nhưng là làm cho ký ức ấy trở thành sự sống mới “ không phải chỉ làm nhớ lại nhưng hiểu lại, sống lại và yêu lại. Vậy mỗi lần con cầu nguyện, con lắng nghe Lời Chúa, là Ngài đang “cài đặt lại” trong con tư tưởng của Đức Kitô.


Thứ ba : Ngài là “Gió tự do”- Đấng dẫn dắt không thể kiểm soát.


Câu nói : “Thánh Thần thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và đi đâu.”Ngài không bị giới hạn, không bị lập trình, không bị kiểm soát. Ngài giống như gió: tự do, sống động, bất ngờ.


Con nhận ra: Ngài không chỉ hoạt động trong những điều “ổn định”, nhưng còn trong những điều mới mẻ, sáng tạo, thậm chí vượt khỏi suy nghĩ quen thuộc của con người. Có phải những thao thức trong con tim, khi con muốn làm điều tốt hơn, muốn giúp người khác đến với Chúa, chính là dấu Ngài đang thổi trong con? Có phải sáng kiến nhỏ bé của Giáo Hội, những điều đổi mới trong đời sống đức tin, cũng là dấu vết của “cơn gió Thánh Thần” không ngừng chuyển động.


Cuối cùng : một sự hiện diện không thể nắm bắt. Con nhận ra một điều :càng hỏi về Ngài, con càng thấy Ngài không thể bị định nghĩa như một “vai trò” hay “nghề nghiệp”.


Ngài không chỉ là luật sư, không chỉ là kỹ sư, không chỉ là gió. Ngài là Chính Thiên Chúa đang yêu thương, đang hướng dẫn, đang biến đổi con người từ bên trong.


Ngài không đến để thay thế con, nhưng để làm cho con trở nên chính mình hơn trong Thiên Chúa. Ngài không áp đặt, nhưng mời gọi. Ngài không chiếm hữu, nhưng hiệp thông. Ngài không làm thay con, nhưng làm cho con có thể sống đời sống của Đức Kitô.


Con xin kết bằng lời xin đơn sơ : Chúa Thánh Thần kính mến, con không cần hiểu hết về Ngài và điều này không thể, nhưng con muốn sống trong sự hiện diện của Ngài.


Xin cho con đừng bao giờ quên rằng Ngài đang ở trong con, đang cầu nguyện, đang yêu thương và đang biến đổi con từng ngày.


Xin cho con biết lắng nghe Ngài hơn chỉ nói về Ngài.


Xin cho con biết để Ngài “thổi” cuộc đời con theo hướng của Thiên Chúa chứ không theo ý riêng con, và nếu Ngài đọc được email, con gởi về địa chỉ : thanhthan@baotro.com


Con xin cảm ơn và mong được sống trong hơi thở của Ngài mỗi ngày.

Con : Catarina Thùy Dung