LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ga 6,37-40
 

Lời Chúa: Ta là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì có sự sống đời đời.” (Ga 6,51)

Hạnh tíchTrong các lời khai trước tòa án phong thánh, Joannes Navarrensis (số 5), Rudolphus (số 6) có nhắc đến việc đánh tội. Cha Humbertô thì thêm rằng mỗi đêm thánh Đa Minh đánh tội 3 lần bằng roi sắt: một lần cho mình, một lần cho các tội nhân, một lần cho các linh hồn trong luyện tội. (https://catechesis.net/chin-cach-cau-nguyen-cua-thanh-daminh/)

Suy niệm: Đức Giêsu chính là Bánh Hằng Sống, là sự sống của linh hồn chúng ta, nếu chúng ta không ăn Bánh Hằng Sống thì linh hồn chúng ta sẽ chết yểu và hư đi. Vì thế, chúng ta thật hạnh phúc khi được mời gọi ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu để được sống đời đời. Những người được mời gọi đến sống cùng Chúa trên quê trời, chắc hẳn cả đời họ luôn được chính Chúa dưỡng nuôi.

Phụng vụ Giáo hội hôm nay mời gọi ta nhớ đến và cầu nguyện cho Giáo hội Khổ Đau: những tâm hồn tội lỗi đang ở trong thời gian thanh luyện và rất cần đến lời cầu nguyện của chúng ta, để họ được giảm bớt hình phạt hiện tại, được thứ tha tội lỗi mà nhanh chóng được hợp hoan cùng các thánh trên quê trời.

Thánh Đa Minh luôn khao khát phần rỗi các linh hồn, ngài đã hy sinh, đền tội và cầu nguyện cho các linh hồn. Noi gương cha thánh, chúng ta được mời gọi hy sinh và cầu nguyện nhiều cho các linh hồn. Chắc chắn ở đấy có ông bà, cha mẹ, quý dì trong Hội dòng và những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta, khi cầu nguyện cho các ngài, là chúng ta dành cho các ngài sự báo hiếu tốt nhất và nói lên niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa Hằng Sống.

Ý lực sống trong ngàyLạy Chúa, xin Chúa cho con biết sống tâm tình tạ ơn những người đã khuất bằng những hành động cụ thể là hy sinh và cầu nguyện. Trong tháng dành riêng cầu nguyện cho các linh hồn, con quyết tâm từ bỏ ý riêng, không xét đoán chị em, và đọc lời nguyện tắt để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục. Amen.
 

Ai ăn Thịt Máu của Ta,
Sống bằng sự sống chan hòa yêu thương.
Tình sâu nghĩa nặng đôi đường,
Hiến trao trọn vẹn nên gương cho đời.
* * *
Sống bằng Mình Chúa người ơi,
Kết hiệp với Chúa cõi đời bình an.
Ngày sau được phúc hiệp hoan,
Được cùng với Chúa hợp đoàn Thiên Cung.