Ngày 28/4
Thánh Luy Maria Grignion Montfort (1673 – 1716)
(Linh mục)
Người trẻ yêu mến Đức Mẹ Mân Côi
Trong Tông huấn Đức Kitô hằng sống, Đức Thánh cha Phanxicô đã gợi ý với người trẻ về mẫu gương tuyệt vời của Đức Maria, ngài nói: “Đức Maria chiếu sáng ở con tim Giáo hội. Ngài là kiểu mẫu tuyệt hảo cho một Giáo hội trẻ trung muốn đi theo Đức Kitô với nhiệt tâm và sự mềm mỏng… Ngài là một phụ nữ trẻ với tâm hồn tràn ngập niềm vui (x. Lc 1,47), đôi mắt ngài – phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Ngài nhìn đời sống với đức tin và lưu giữ mọi sự trong trái tim trẻ trung của ngài.” (x. Lc 2,19.51)[1] Theo chân Mẹ để đem Chúa đến cho mọi người đó là sứ vụ của mỗi Kitô hữu chúng ta. Tuy nhiên, đôi lúc người trẻ lúng túng không biết làm cách nào để đến với Mẹ Maria và nhờ Mẹ để đến với Chúa. Thì đây, xin giới thiệu với các bạn một vị thánh có lòng yêu mến Mẹ Maria một cách đặc biệt ngài sẽ chỉ cho chúng ta cách thế tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria.
Thánh Luy Montfort, một người nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ, ngài sinh ngày 31/01/1673, tại Montfort, nước Pháp. Khi còn nhỏ, cậu đã tỏ ra rất thông minh, có tinh thần bác ái hay thương giúp kẻ cùng khổ. Năm 13 tuổi (1686), cậu được nhận vào chủng viện, và năm 27 tuổi (1700) thầy được thụ phong linh mục.
Cuộc đời thánh Luy Montfort nổi tiếng nhất với việc sùng kính Mẹ Maria - cổ võ đọc kinh Mân Côi, và lý thuyết "tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria" mà ngài đề ra. Trọng tâm của ơn đoàn sủng nơi thánh Luy Montfort là: người Kitô hữu phải được nuôi dưỡng bởi lẽ khôn ngoan đích thực và biết tìm kiếm đời mình nhờ sự nâng đỡ của Đức Trinh nữ Maria. Ngài đã nói trong khảo luận “Lòng sùng kính đích thực đối với Đức Trinh Nữ Maria” rằng: “...Chúng ta cùng tự hiến cho rất thánh Nữ Đồng Trinh và cho Đức Giêsu Kitô; cho rất thánh Nữ Đồng Trinh như là phương thế tuyệt hảo mà Đức Giêsu Kitô đã chọn để hiệp nhất với chúng ta và chúng ta kết hợp với Người… Vì thế, tận hiến toàn vẹn cho Đức Giêsu Kitô không gì khác hơn là tận hiến hoàn toàn và trọn vẹn cho Đức Trinh Nữ rất thánh.”[2]
Năm 1709, cha Luy đã sang Rôma, yết kiến Đức Giáo hoàng Clêmentê XI. Được biết cha Luy có lòng yêu mến Đức Mẹ đặc biệt dưới tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi, nên Đức Thánh cha đã ban cho Ngài chức vụ: “Cổ động viên Kinh Mân Côi trên toàn thế giới.” Vì thế, ngài đã lập ra Hội Mân Côi kính Đức Mẹ ở rất nhiều nơi. Ngài đã tuyển chọn nhiều thành phần ưu tú trong giáo dân để cộng tác với ngài truyền bá và duy trì các Hội Mân Côi đã thành lập.
Thánh Luy Montfort qua đời ngày 28/4/1716 lúc bốn mươi ba tuổi do bởi kiệt sức và các khổ chế. Ngài được Đức Thánh cha Piô XII phong thánh ngày 20/7/1947.
Trong Tông huấn Đức Kitô hằng sống, Đức Thánh cha Phanxicô đã nhắc nhở các bạn trẻ: “Đức Maria là Mẹ chăm sóc chúng ta, con cái ngài, trên hành trình cuộc đời vốn thường gặp mệt mỏi và quẫn bách, lo sao để ánh sáng hy vọng không bị dập tắt. Vì đó là ước vọng của chúng ta: ước mong ánh sáng hy vọng không bao giờ lụi tàn. Đức Maria, Mẹ chúng ta, coi sóc đoàn dân lữ hành này: một dân non trẻ mà ngài yêu thương, một dân kiếm tìm ngài trong cõi tâm an tĩnh của mình ở giữa muôn náo động, giữa những tiếng nói huyên thuyên và những chia trí trong cuộc hành trình...” Ước gì mẫu gương tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria của thánh Luy Montfort và lời mời gọi của Đức Thánh cha Phanxicô soi dẫn các bạn trẻ nói riêng và mỗi người chúng ta nói chung.
Ước gì khi sùng kính và yêu mến Mẹ Maria chúng ta được mời gọi làm sống lại các giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu với sự hiện diện thông hiệp của Mẹ Maria. Để rồi, chúng ta được soi sáng phải sống thế nào với các biến cố trong cuộc đời của chúng ta. Nhìn mọi biến cố xảy đến bằng cái nhìn của Chúa, bằng sự hiệp thông sống động của ân sủng và sự chia sẻ yêu thương.
Lạy Chúa là Đấng Khôn Ngoan từ muôn thuở, Chúa đã làm cho thánh linh mục Luy Maria Monfort trở nên chứng nhân và thầy dạy tuyệt vời trong việc dâng hiến trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, qua tay Đức Maria. Xin Chúa cho chúng con khi sống theo đường thiêng liêng của thánh nhân, biết làm cho Nước Chúa được lan rộng khắp trần gian. Amen
Thánh Luy Montfort, một người nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ, ngài sinh ngày 31/01/1673, tại Montfort, nước Pháp. Khi còn nhỏ, cậu đã tỏ ra rất thông minh, có tinh thần bác ái hay thương giúp kẻ cùng khổ. Năm 13 tuổi (1686), cậu được nhận vào chủng viện, và năm 27 tuổi (1700) thầy được thụ phong linh mục.
Cuộc đời thánh Luy Montfort nổi tiếng nhất với việc sùng kính Mẹ Maria - cổ võ đọc kinh Mân Côi, và lý thuyết "tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria" mà ngài đề ra. Trọng tâm của ơn đoàn sủng nơi thánh Luy Montfort là: người Kitô hữu phải được nuôi dưỡng bởi lẽ khôn ngoan đích thực và biết tìm kiếm đời mình nhờ sự nâng đỡ của Đức Trinh nữ Maria. Ngài đã nói trong khảo luận “Lòng sùng kính đích thực đối với Đức Trinh Nữ Maria” rằng: “...Chúng ta cùng tự hiến cho rất thánh Nữ Đồng Trinh và cho Đức Giêsu Kitô; cho rất thánh Nữ Đồng Trinh như là phương thế tuyệt hảo mà Đức Giêsu Kitô đã chọn để hiệp nhất với chúng ta và chúng ta kết hợp với Người… Vì thế, tận hiến toàn vẹn cho Đức Giêsu Kitô không gì khác hơn là tận hiến hoàn toàn và trọn vẹn cho Đức Trinh Nữ rất thánh.”[2]
Năm 1709, cha Luy đã sang Rôma, yết kiến Đức Giáo hoàng Clêmentê XI. Được biết cha Luy có lòng yêu mến Đức Mẹ đặc biệt dưới tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi, nên Đức Thánh cha đã ban cho Ngài chức vụ: “Cổ động viên Kinh Mân Côi trên toàn thế giới.” Vì thế, ngài đã lập ra Hội Mân Côi kính Đức Mẹ ở rất nhiều nơi. Ngài đã tuyển chọn nhiều thành phần ưu tú trong giáo dân để cộng tác với ngài truyền bá và duy trì các Hội Mân Côi đã thành lập.
Thánh Luy Montfort qua đời ngày 28/4/1716 lúc bốn mươi ba tuổi do bởi kiệt sức và các khổ chế. Ngài được Đức Thánh cha Piô XII phong thánh ngày 20/7/1947.
Trong Tông huấn Đức Kitô hằng sống, Đức Thánh cha Phanxicô đã nhắc nhở các bạn trẻ: “Đức Maria là Mẹ chăm sóc chúng ta, con cái ngài, trên hành trình cuộc đời vốn thường gặp mệt mỏi và quẫn bách, lo sao để ánh sáng hy vọng không bị dập tắt. Vì đó là ước vọng của chúng ta: ước mong ánh sáng hy vọng không bao giờ lụi tàn. Đức Maria, Mẹ chúng ta, coi sóc đoàn dân lữ hành này: một dân non trẻ mà ngài yêu thương, một dân kiếm tìm ngài trong cõi tâm an tĩnh của mình ở giữa muôn náo động, giữa những tiếng nói huyên thuyên và những chia trí trong cuộc hành trình...” Ước gì mẫu gương tận hiến hoàn toàn cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria của thánh Luy Montfort và lời mời gọi của Đức Thánh cha Phanxicô soi dẫn các bạn trẻ nói riêng và mỗi người chúng ta nói chung.
Ước gì khi sùng kính và yêu mến Mẹ Maria chúng ta được mời gọi làm sống lại các giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu với sự hiện diện thông hiệp của Mẹ Maria. Để rồi, chúng ta được soi sáng phải sống thế nào với các biến cố trong cuộc đời của chúng ta. Nhìn mọi biến cố xảy đến bằng cái nhìn của Chúa, bằng sự hiệp thông sống động của ân sủng và sự chia sẻ yêu thương.
Lạy Chúa là Đấng Khôn Ngoan từ muôn thuở, Chúa đã làm cho thánh linh mục Luy Maria Monfort trở nên chứng nhân và thầy dạy tuyệt vời trong việc dâng hiến trọn vẹn cho Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, qua tay Đức Maria. Xin Chúa cho chúng con khi sống theo đường thiêng liêng của thánh nhân, biết làm cho Nước Chúa được lan rộng khắp trần gian. Amen