LỄ THÁNH AUGUSTIÔ
Mt 23, 8-12
Lời Chúa: “Người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi.” Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 23,12)
Hạnh tích : Thánh Đa Minh hoàn toàn trái hẳn với người chỉ nói ngoài miệng. Người không lý luận để thoả mãn mình. Người nói ra tức là Người đã cảm nhận cách sâu xa nỗi khốn khổ của những người đã làm hỏng ơn cứu độ vĩnh cửu của mình. Thánh nhân biết rằng chỉ có Lời Chúa, lời trung thực của Thiên Chúa mới có thể cứu thoát họ. Vì vậy cần phải rao giảng Lời này để Lời có thể hoạt động. (15 Ngày Với Thánh Đa Minh, tr 44)
Suy niệm: Trên hành trình là thân lữ khách thì mọi thứ ở đời này đều là chóng qua, nay còn mai đã tàn phai. Vậy tại sao ta lại cứ khư khư giữ cho mình những danh vọng quyền thế… Lời Chúa hôm nay như hồi chuông ngân vang trong yêu thương “Hãy tỉnh thức.”
Tỉnh thức đâu chỉ là thái độ nhưng là toàn bộ con người sống với tâm hồn hướng về Đấng Tối Cao. Sống tỉnh thức còn là la bàn hướng chúng ta đến những bến bờ của Tin Mừng là biết nghĩ đến và sống vì mọi người, cách đặc biệt là những người nghèo khổ, những ai chưa nhận biết Chúa.
Thánh Đa Minh đã triệt để sống tỉnh thức trong cung cách lối sống của ngài, qua đó ngài trở nên chứng tá bằng lối sống nghèo chứ không bằng những sa hoa, vì nước trời mới là gia nghiệp đích thực của con người.
Qua sự soi sáng của Lời Chúa và gương sáng của Thánh Đa Minh, ta thấy hổ thẹn và hoang mang với hai từ “tỉnh thức.” Thái độ tỉnh thức mà Chúa mong muốn luôn đòi buộc ta phải cố gắng không ngừng. Ước mong sao khi ta sợ hãi vì “ngủ quên” cũng là lúc ta biết chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón Chúa đến.
Ý lực ngày sống trong ngày: Lạy Chúa, nhiều khi con an tâm vì con không ở trong tối tăm, và cứ thế con an tâm trong bóng mờ của chính mình. Hôm nay xin cho con biết năng xét mình trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, để con được nhận diện rõ những yếu đuối của con và để con biết tỉnh thức hơn trước lời mời gọi của Chúa mỗi ngày. Amen
Hạnh tích : Thánh Đa Minh hoàn toàn trái hẳn với người chỉ nói ngoài miệng. Người không lý luận để thoả mãn mình. Người nói ra tức là Người đã cảm nhận cách sâu xa nỗi khốn khổ của những người đã làm hỏng ơn cứu độ vĩnh cửu của mình. Thánh nhân biết rằng chỉ có Lời Chúa, lời trung thực của Thiên Chúa mới có thể cứu thoát họ. Vì vậy cần phải rao giảng Lời này để Lời có thể hoạt động. (15 Ngày Với Thánh Đa Minh, tr 44)
Suy niệm: Trên hành trình là thân lữ khách thì mọi thứ ở đời này đều là chóng qua, nay còn mai đã tàn phai. Vậy tại sao ta lại cứ khư khư giữ cho mình những danh vọng quyền thế… Lời Chúa hôm nay như hồi chuông ngân vang trong yêu thương “Hãy tỉnh thức.”
Tỉnh thức đâu chỉ là thái độ nhưng là toàn bộ con người sống với tâm hồn hướng về Đấng Tối Cao. Sống tỉnh thức còn là la bàn hướng chúng ta đến những bến bờ của Tin Mừng là biết nghĩ đến và sống vì mọi người, cách đặc biệt là những người nghèo khổ, những ai chưa nhận biết Chúa.
Thánh Đa Minh đã triệt để sống tỉnh thức trong cung cách lối sống của ngài, qua đó ngài trở nên chứng tá bằng lối sống nghèo chứ không bằng những sa hoa, vì nước trời mới là gia nghiệp đích thực của con người.
Qua sự soi sáng của Lời Chúa và gương sáng của Thánh Đa Minh, ta thấy hổ thẹn và hoang mang với hai từ “tỉnh thức.” Thái độ tỉnh thức mà Chúa mong muốn luôn đòi buộc ta phải cố gắng không ngừng. Ước mong sao khi ta sợ hãi vì “ngủ quên” cũng là lúc ta biết chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón Chúa đến.
Ý lực ngày sống trong ngày: Lạy Chúa, nhiều khi con an tâm vì con không ở trong tối tăm, và cứ thế con an tâm trong bóng mờ của chính mình. Hôm nay xin cho con biết năng xét mình trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, để con được nhận diện rõ những yếu đuối của con và để con biết tỉnh thức hơn trước lời mời gọi của Chúa mỗi ngày. Amen
