LỄ THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ

Mt 4,18-22

 
Lời Chúa: Đức Giêsu bảo các ông: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức, các ông bỏ chài lưới mà theo Người. (Mt 4,19-20)

Hạnh tíchBước theo Đức Kitô, cha Đa Minh cũng mời gọi tha nhân cùng dấn thân đem Chúa đến với muôn dân. Và khi đưa dẫn được một số tâm hồn trở về, cha đã quy tụ những giáo hữu này tại một đan viện. Đây được xem là nơi dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn và cho việc truyền giảng Tin Mừng tác động đến lòng người, đồng thời hình thành thêm nhiều đan viện khác. (Alain Quilici, OP, 15 ngày với thánh Đa Minh, tr.4)

Suy niệm: Tiệm tiến từng bước một nhưng chắc chắn và dứt khoát, Chúa Giêsu đã gọi mời các vị tông đồ đầu tiên, vốn là những ngư phủ chuyên lưới cá chuyển sang nghề chuyên lưới người.
Có lẽ ai ai cũng dễ dàng biết rằng, đi lưới người trong tình cảnh này thì tính kinh tế chắc chắn là thua xa việc đi lưới cá. Vậy mà, lời đáp trả đã được thể hiện rõ nét, cụ thể bằng hành động từ bỏ thực sự. Để rồi, âm vang của Lời “Hãy theo Tôi” qua dòng thời gian vẫn mãi vọng ngân và được thể hiện thật ấn tượng khi ta dõi nhìn chân dung cha Đa Minh. Cha luôn nhiệt tâm dành trọn cả cuộc đời để lắng nghe lời Chúa, đi theo Chúa và đi lưới người, cha đã đem được nhiều người quay về với Chúa.

Ước mong sao dấu chứng tuyệt vời này in sâu cách đặc biệt vào lòng chúng ta và giúp mỗi người ngày càng gia tăng niềm tin yêu nơi Chúa.

Ý lực sống trong ngày: Lạy Chúa, đã có không ít lần, con không dám lên tiếng mời gọi mọi người sống theo chân lý vì sợ bị người nghe từ chối. Lại không thiếu những lúc con tính toán, dè chừng khi thấy lợi ích của bản thân bị đe doạ. Xin Chúa thương ban ơn can đảm giúp con sẵn sàng từ bỏ tính ích kỷ, sự cứng cỏi mà tiến bước theo Chúa cách tròn đầy và xác tín hơn. Amen.

1.
Bao năm đời, sớm hôm cùng chài lưới
Bên cha hiền, vui sống kiếp lênh đênh
Bỗng một hôm, Chúa gọi lòng phơi phới
Quyết theo Ngài, vui mạnh mẽ bước lên.

Ôi hạnh phúc, được Chúa đến gọi tên
Trong cuộc sống, trong muôn đường, muôn lối
Xin cho con biết lắng nghe tiếng gọi 
Quyết chọn Thầy, chọn lý tưởng GIÊSU.

2.
Chúa gọi “hãy bước theo Thầy”
Bốn môn đệ ấy theo ngay tức thì.
Theo Chúa phải bỏ mình đi,
Bỏ luôn mọi sự chỉ vì Chúa thôi.
Sống cho Chúa giữa cuộc đời,
Mời gọi hoán cải nước trời gần bên.
Vì Tin Mừng Chúa trước tiên,
Mau mau vui bước lên thuyền ra khơi.


3.
Bỏ cha ở lại quê nhà,
Con đi theo Chúa thiết tha Nước Trời.
Bỏ luôn mọi sự ai ơi,
Lên đường sứ vụ, đáp lời TÌNH YÊU.
Đôi chân thoăn thoắt sớm chiều,
Vì Chúa con chọn những điều Ngài ban.
Đem Chúa đến, cho nhân gian
Mời gọi “hoán cải - rao loan Tin Mừng.”