Sáng 26/4/2026, Chúa nhật Chúa Chiên Lành sân tòa giám mục Kontum đầy tiếng nói cười gọi nhau í ơi! Các bạn trẻ từ mọi ngóc ngách của giáo phận đổ về đầy sân làm cho bầu khí mọi ngày thinh lặng tràn đầy âm thanh của sự trẻ trung đầy nhiệt huyết.

Hai mươi hai hội Dòng được mời đến làm những gian hàng để giới thiệu cho các bạn trẻ định hướng con đường mình chọn lựa. Đây là cơ hội thật tốt và thật đặc biệt cho các bạn. Bình thường các bạn chỉ biết đến vài nhà dòng, có bạn chưa biết vì giáo xứ không có tu sĩ, nhưng hôm nay một chân trời mới mở ra cho các bạn trẻ dễ dàng chọn lựa.

Sau khi nhận thẻ và passport hết sức đẹp và ấn tượng, các bạn trẻ tập trung vào đội hình và di chuyển vào nhà mục vụ. Ban tổ chức nói rằng: con số đăng ký khoảng 850 nhưng đến sát ngày thì con số các bạn tham gia ngày giới thiệu ơn gọi lên đến 1,200. Tất cả đều thêm vào giờ cuối nhưng dường như rất nhịp nhàng.

Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền giám đốc Chủng viện Kontum gặp gỡ các bạn trẻ đầu tiên, cha mời gọi các bạn với bốn điều căn cốt: hãy sống nhân bản, trau dồi học vấn, giữ gìn sức khỏe và có một đời sống thiêng liêng gắn bó với Chúa.

Sơ Hồng Loan dòng Đa Minh Rosa Lima với Workshop: Tôi được gọi để trở thành môn đệ thừa sai. Các bạn được lắng đọng, cảm nhận những gì mình đã, đang và sẽ lãnh nhận bằng cả khối óc, trái tim và đi đến hành động bằng đôi tay. Các bạn tham gia workshop hết mình bằng cách điền vào quyển passport. Lắng đọng hơn các bạn đã lên đường sang nhà thờ Phương Quý cầu nguyện và trên hành trình ấy các bạn tự trả lời cho chính mình bốn câu hỏi: Tôi đang tìm gì? Tôi sợ gì? Tôi có dám theo Chúa không? Điều gì cản trở tôi theo Chúa.

Khi trở lại tòa giám mục, mỗi bạn được đãi một cây cà-rem mát rượi sau đó vào nghe 8 hội dòng thuyết trình về Dòng. Mỗi hội dòng mang một linh đạo riêng và phần trình bày rất phong phú từ múa, kịch, đố vui, hát đến múa tập thể và trò chơi nhỏ.

Giờ trưa, mỗi bạn được một phần cơm thật đầy đủ chất dinh dưỡng và một trái quýt to đùng! Sau đó các bạn đi khám phá 22 hội dòng tại các gian hàng. Các bạn thu thập được nhiều tờ bướm giới thiệu Dòng, các móc khóa, vòng đeo tai, móc balo, chữ thư pháp tên mình...

Trước thánh lễ, các bạn được mời gọi hồi tâm sống giờ phút linh thiêng riêng tư với Chúa! Và rất nhiều bạn thích giờ này vì được “suy sâu"!!!! Thánh lễ với 14 linh mục do cha Giuse Đỗ Hiệu, tổng đại diện giáo phận chủ tế. Trong bài giảng cha mời gọi các bạn trẻ sống trung thành với đời sống cầu nguyện, luôn quyết tâm lấy Chúa Giêsu là trung tâm số 1 của mình.

Sau thánh lễ cha Giuse Nguyễn Đức Quốc đặc trách tiểu ban Mục vụ Ơn gọi cũng là trưởng ban tổ chức cảm ơn cha Tổng, quý cha, quý tu sĩ và Đức cha Aloisio dù đi Ad Limina nhưng Ngài vẫn hướng lòng về ngày hokm nay và đặc biệt cám ơn 1200 bạn trẻ đã làm nên ngày đặc biệt này.

Lúc ra về, tôi hỏi cha Quốc: bây giờ cha cảm thấy thế nào? Thoải mái... và mình nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cha sau những ngày lo toan tổc chức. Chưa tha mình hỏi tiếp: Thế trước ngày diễn ra thì cha thế nào!? Tôi ước mong các em có được cái gì trong tâm hồn, không đến đây vui chơi ca hát rồi về. Và cha thấy các em có gì mang về trong tim không? Có chứ! Và nụ cườu thật tươi như đồng ý của cha sau câu trả lời.

Tạ ơn Chúa đã cho 1200 em trở về mái nhà chung để cùng tìm hiểu ơn gọi. Ước mong trái tim nhiệt huyết của các em không chỉ dừng lại hôm nay mà tiếp tục nghe được lời mời gọi và sẵn sàng đáp trả cách quảng đại dấn thân vì sứ vụ loan báo Tin mừng trên mảnh đất Tây Nguyên nhiều người này.














Sr. Minh Du