Đồng hành và chia sẻ với quý chị em trong ngày tĩnh tâm là Cha Gioan Nguyễn Quốc Vũ, Quản hạt Chư Sê, Giáo phận Kon Tum.
Bài học “bé mọn” từ Tin Mừng và gương sáng Thánh Phanxicô Assisi
Khởi đi từ đoạn Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 11,25-30): “Chúa đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn”, Cha Quản hạt Gioan Nguyễn Quốc Vũ đã mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm một vì Thiên Chúa luôn yêu thương và tỏ mình cho những tâm hồn đơn sơ. Cha nhấn mạnh, sự “bé mọn” ở đây không thuần túy là sự nghèo khó hay giản dị bên ngoài, mà cốt lõi là một tâm hồn khiêm nhường, thẳm sâu nhận biết mình luôn cần đến ơn Chúa, biết trọn niềm phó thác và để cho thánh ý Ngài dẫn dắt cuộc đời.
Từ Lời Chúa, Cha Gioan hướng cộng đoàn về gương sáng của Thánh Phanxicô Assisi – một chứng nhân sống động của tinh thần bé mọn. Thánh nhân đã dứt khoát từ bỏ mọi sự giàu sang, vinh hoa danh vọng và những gì thế gian tôn sùng để chọn Đức Kitô làm gia nghiệp. Chính nơi sự nghèo khó, đơn sơ và khiêm nhường tột bậc ấy, ngài đã khám phá ra một kho tàng vô giá: Tình yêu Thiên Chúa và niềm vui viên mãn khi được sống trọn vẹn cho Tin Mừng.
Kết thúc bài chia sẻ, cha mời gọi mỗi người: Hãy trở về với sự đơn sơ của tâm hồn. Giữa những bận tâm và đòi hỏi khắt khe của cuộc sống thực dụng, người tu sĩ có dám trở nên “bé mọn” trước mặt Chúa để khao khát lắng nghe, đón nhận và để cho ân sủng Chúa biến đổi trọn vẹn con người mình hay không?
Thánh lễ tạ ơn và tuyên lại lời khấn
Đỉnh cao của ngày hồng phúc là Thánh lễ tạ ơn do Cha Quản hạt Gioan Nguyễn Quốc Vũ chủ tế. Hiệp dâng Thánh lễ có cha xứ và quý cha khách mời. Chung chia niềm vui với Tu xá hôm nay còn có sự hiện diện đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ Mỹ Thạch.
Đặc biệt, trong khoảnh khắc linh thiêng của Thánh lễ, quý chị em đã cùng nhau lặp lại lời khấn dòng. Việc tuyên lại lời khấn hôm nay không dừng lại ở một nghi thức đạo đức truyền thống, nhưng là phút giây mỗi nữ tu một lần nữa xác tín: Chúa Kitô vẫn mãi là sự lựa chọn cao quý nhất, là lẽ sống và là đối tượng của mọi hy sinh, phục vụ và dấn thân của đời mình.
Ngày tĩnh tâm khép lại trong niềm tri ân cảm tạ. Nguyện xin Thánh Phanxicô Assisi cầu thay nguyện giúp, để mỗi chị em biết sống khiêm nhường, yêu thương, đơn sơ và quảng đại; biết trở nên những "khí cụ bình an" của Chúa.











Cđ. Mỹ Thạch
