Chúa Nhật IV Phục Sinh hằng năm được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, ngày mà Hội Thánh mời gọi cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sĩ Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở về với hình ảnh thân thương và tuyệt đẹp của Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng biết từng con chiên, gọi tên từng người và dẫn đưa họ đến sự sống đời đời.
"Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi"
Trong một thế giới ồn ào và gấp gáp, biết lắng nghe là một ân huệ hiếm hoi. Lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả trái tim; lắng nghe không chỉ những âm thanh bên ngoài, mà cả tiếng thì thầm trong nội tâm.
Chúa Giêsu không nói "tất cả mọi chiên đều nghe tiếng tôi", nhưng Ngài nói: "Chiên của tôi" nghĩa là có một mối tương quan cá vị, một sự thuộc về, một giao ước tình yêu. Chiên không chỉ là những con vật ngoan ngoãn bước theo sau, mà là những người lắng nghe tiếng nói của Mục Tử, giữa muôn vàn tiếng ồn ào của thế gian.
Tiếng gọi ấy không chỉ vang lên một lần trong đời, nhưng vang vọng mỗi ngày trong thẳm sâu tâm hồn nơi Thiên Chúa vẫn thì thầm lời mời: “Hãy theo Ta!” Có người nghe tiếng ấy trong thánh lễ thiếu nhi, có người nghe giữa giảng đường đại học, có người nghe trong cô tịch của sa mạc hay qua những vết thương trong đời. Đó là tiếng gọi nên thánh qua ơn gọi đặc biệt, là lời mời hiến trọn đời mình cho Nước Trời.
"Tôi biết chúng, và chúng theo tôi"
Khi nói "tôi biết chúng", Chúa không chỉ nói đến sự hiểu biết thông tin, nhưng là biết bằng tình yêu, biết đến tận căn tính, biết những yếu đuối, những khát khao, những ước vọng của từng tâm hồn. Chính trong sự "biết" đầy yêu thương ấy, Ngài không chọn người xứng đáng, mà thánh hóa người được chọn để họ trở nên xứng đáng.
Ơn gọi không phải là phần thưởng cho người đạo đức, mà là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa. Người ta không tự biến mình thành linh mục hay tu sĩ, nhưng được gọi, được uốn nắn, được sai đi. Điều ấy mời gọi người trẻ hôm nay đặt lại câu hỏi:“Chúa có đang gọi tôi? Tôi có dám để cho Ngài biết tôi và dẫn tôi đi theo Ngài không?”
“Tôi ban cho chúng sự sống đời đời… Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi”
Trong thời đại hỗn mang hôm nay, người trẻ bị cuốn vào những lựa chọn chóng qua, vào những tiếng gọi của tiền tài, danh vọng, tự do dễ dãi. Nhưng Ơn Gọi của Thiên Chúa không mang đến sự mất mát, mà là món quà sự sống đời đời. Ai bước theo Chúa không bị bỏ rơi, không lạc lối. Bàn tay của Mục Tử hằng che chở họ khỏi cạm bẫy thế gian.
Không có một linh mục, tu sĩ nào bước vào đời tận hiến mà không có giây phút "cảm nhận được điều ấy. Và tiếng ấy vẫn tiếp tục vang vọng trong từng Thánh Lễ, từng phút cầu nguyện, từng giọt nước mắt phục vụ âm thầm.
Trong ngày cầu cho ơn thiên triệu hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ, những mục tử đang cố gắng sống trung thành giữa bao thách đố. Và cũng cầu nguyện cho chính mình, biết mở lòng lắng nghe tiếng gọi của Chúa. Có thể chúng ta không được gọi làm linh mục hay tu sĩ, nhưng mọi người đều được gọi sống thánh thiện và phục vụ trong bậc sống của mình.
Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành.
Xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa giữa bao
tiếng gọi của cuộc đời.
Xin cho nhiều bạn trẻ can đảm thưa “xin vâng” để trở nên linh mục, tu sĩ, người
sống đời thánh hiến như những dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa đời.
Xin gìn giữ các mục tử trong Hội Thánh luôn khiêm nhường, quảng đại, và trung
thành bước theo Chúa mỗi ngày. Amen.
Nhóm suy niệm