- Dì Út ơi, nếu Chúa bảo chỉ nghe Chúa thôi mà không phải thực hành theo ý Ngài thì đỡ biết bao, dì nhỉ?

- Con gặp chuyện gì à?

- Nay con mới nhận được một thùng quà quý giá, con rất thích.

- Vậy thì vui quá rồi còn gì.

- Nhưng nhìn kỹ lại, con thấy có thêm dòng chữ: nhờ em chuyển tới cô An.

- Ha ha ha… hihihi… dì xin lỗi, tội nghiệp cháu tôi mừng hụt rồi, nhưng chuyện này thì ảnh hưởng gì tới việc nghe và thực hành Lời Chúa?

- Nếu Chúa không yêu cầu thực hành như Lời Chúa dạy, thì con sẽ mở thùng quà ra, lấy 2 hộp sữa, uống một hộp và biếu dì một hộp.

- Úi trời ơi, sao con lại có thể làm như thế, không được “lấy mục đích biện minh cho phương tiện” nha, lỗi đức công bằng, tội đó.

- Con thấy công bằng mà, thay vì gửi ship mất tiền cước, thì công chuyển đồ của con cũng phải tính chứ … nói vậy thôi, chứ con không dám đâu, vì công bằng theo ý của Chúa không phải như vậy. Chúa đã bảo: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em … Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? … Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?” (x Mt 5,23-47), do đó con chỉ giúp đỡ người khác chút xíu thôi thì đáng gì.

- Vậy khi con làm theo Lời Chúa dạy con có thấy mình được gì không?

- Dạ con thấy mình được … mệt ạ, nhiều lúc rất rất mệt đầu óc và có lúc mệt cả toàn thể thân mình. Rất nhiều khi con muốn A thì Chúa lại dạy B, con muốn vui kiểu này nhưng Chúa lại yêu cầu con hành động theo hướng khác.

- Chỉ có mệt thôi sao con?

- Thật ra mỗi lần làm theo ý Chúa dù bên ngoài có lúc thấy mệt, nhưng sau đó con lại rất an tâm, tâm hồn thấy nhẹ nhàng hơn những khi con làm theo ý của con.

- Tất nhiên rồi, Chúa đã cho lương tâm chúng ta luôn hướng về CHÂN – THIỆN – MỸ, cho nên chỉ khi lòng chúng ta hướng về SỰ THIỆN TRỌN HẢO và hành động với tất cả lòng yêu thương, thì chúng ta sẽ có được sự bình an trong tâm hồn, và sống như thế là nghe và thi hành đúng ý Chúa đó.

- Vậy có cách nào để khi thi hành ý Chúa mình thấy bớt mệt không dì?

- Con biết không, Chúa nuôi, dạy chúng ta lớn lên từ từ, không phải kiểu thánh Gióng vươn vai thành tráng sĩ khổng lồ ngay lập tức. Thế nên, qua từng ngày sống, sau khi chúng ta lần này qua lần kia tập bỏ đi ý riêng mình, thì từ từ sẽ thấy việc vâng theo ý Chúa nhẹ nhàng hơn. Nếu chú tâm chúng ta sẽ nhận ra mỗi ngày Chúa đều cho mỗi người nhiều cơ hội để bỏ ý mình, ví dụ khi làm chung việc với chị em, mỗi người sẽ có cách làm khác nhau, nếu cách của chị em không làm tổn hại đến ai, không gây thiệt hại cho ích chung, thì mình tập bỏ ý mình làm theo ý chị em; hoặc khi được bổ nhiệm đi cộng đoàn mới, nếu Bề trên suy xét mình hợp đến một nơi nào đó, mình thấy khó khăn thì cứ trình bày, nhưng nếu Bề trên quyết định cách khác, thì mình cứ vui vẻ mà vâng lời tới nơi đó. Không ai biết trước được tương lai, nếu chúng ta dám tin Chúa, dám tin vào tình yêu và quyền năng của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy việc bỏ ý riêng và thực hành theo ý Chúa nhẹ hều thôi. Hơn cả tình thương của cha mẹ, Chúa luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta, muốn chúng ta cũng hạnh phúc, cũng cảm nghiệm niềm ‘vui yêu và được yêu’ như Con của Ngài đã sống và nêu gương. Chúa Giêsu đã dạy: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” (Ga 14, 23), và lời của Chúa có thể tóm gọn ở điểm này: “hãy yêu thương nhau” (Ga 15,17).

- Con cũng nhớ một Lời của Chúa rất hay: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”(Mt 11,28-30)

- Hay quá, vậy thì chúng ta hãy dựa vào Chúa để sống như ý Ngài nha!

SONG THỊ