-Chị ơi, Đức Mẹ tuyệt vời nhỉ!

-Em khen Đức Mẹ tuyệt vời thì giống như khen ngân hàng có nhiều tiền vậy, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa mà, thế nên một năm có 12 tháng thì đã có riêng 2 tháng dành kính Mẹ.

-Nhưng mà em hơi thắc mắc nha: khi người ta nói Đức Mẹ có phúc vì đã cưu mang và cho Chúa bú mớm (x. Lc 11, 27) sao Chúa lại không nói thêm vào nhỉ, Chúa cứ: ừ, bà đúng rồi, và Mẹ của Tôi còn là người lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa, bởi vì Mẹ là Mẹ của Chúa mà, nhưng Chúa lại bảo: “Đúng hơn phải nói rằng:  Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (x. Lc 11, 28).

-Bởi vì người ta chỉ thấy bên ngoài, họ khen Đức Mẹ có một người con tài giỏi, mà họ không biết rằng: để Mẹ được chọn làm Mẹ của Con Thiên Chúa, thì Mẹ đã phải đón nhận và thi hành ý Chúa với đức tin kiên vững như thế nào. Chị hỏi em nhé: nếu một người có con được chọn làm Đức Giáo Hoàng thì có vui không?

-Tất nhiên là vui rồi, và còn rất hãnh diện nữa, bởi vì hơn 1 tỉ người gọi con mình là “Đức Thánh Cha”, rồi cả thế giới biết, do đó, tất nhiên con của mình không chỉ giỏi mà còn rất thánh thiện nữa thì mới được chọn.

-Nếu xét như vậy, thì Mẹ của Chúa càng phải là người được quý trọng, không cần làm hay xin gì cả, vì người ta quý con thì sẽ biếu Mẹ; đằng này ngay từ lúc nhận tin từ Thiên Thần Gabriel Mẹ đã đi vào cuộc phiêu lưu đức tin, chỉ biết mỗi ngày tin và vâng thôi, vì không ai là con người mà có thể hiểu được: Con Thiên Chúa gì mà khi sinh thì ở chuồng bò, lớn lên một tí thì lại bị lạc tìm mãi mới thấy, rồi sau đó sống ở vùng quê làm nghề mộc như bao người, rồi khi bắt đầu đi rao giảng thì kết bạn với những người thấp cổ bé miệng, những người bị liệt vào hàng tội lỗi, còn những người danh gia vọng tộc, giỏi giang, quý phái thì ghét bỏ và tìm cách giết đi. Đấy, ngay lúc Chúa được khen thì Mẹ đã và đang trải qua những chuyện như vậy rồi. Do đó, người ta chỉ thấy bề mặt là Mẹ có người con giỏi giang, còn Chúa khen Mẹ là Người biết nghe và thi hành ý Chúa thì tuyệt vời hơn hết, và tuyệt vời không phải vì được danh tiếng hay quý trọng, mà nguyên việc nghe và tuân giữ thì biết là Mẹ hiểu Chúa thế nào, cảm nghiệm Chúa nói đúng, nói hay thế nào nên mới giữ, và trong niềm tin của chúng ta, Chúa Giêsu chính là Ngô Lời, vậy thì Mẹ đã cưu mang, nuôi dưỡng Ngôi Lời, và Ngôi Lời đã ở cùng Mẹ trọn cuộc đời, đó là hạnh phúc của Mẹ, và cũng có thể là hạnh phúc của những ai tin vào Lời Thiên Chúa và tuân giữ. Chúa đã dạy nhiều chuyện, nhưng tóm kết cũng chỉ bằng chữ YÊU, do đó nghe và tuân giữ Lời Chúa không gì khác hơn là sống yêu thương thôi. Nếu mỗi suy nghĩ, thái độ, hành động của chúng ta đầy tràn tình yêu như Chúa đã làm, thì chúng ta sẽ có bình an và hạnh phúc thật

-Em thấy nghe Lời Chúa thì đã khó rồi, nhưng tuân giữ còn khó hơn.

-Bởi vì chúng mình ai cũng bị tiếng ồn của nhân loại ảnh hưởng, nên thích nghe những gì hợp sở thích của các giác quan, còn nếu chúng ta chú tâm nghe Chúa bằng trái tim, thì chúng ta sẽ thấy Lời Chúa thật ngọt ngào và giữ Lời Chúa thì sẽ có bình an mà thế gian không ban tặng được.

-Em cần phải tập thinh lặng cả bên ngoài lẫn bên trong nhiều lắm để nghe được Lời Chúa, và phải nỗ lực xin Chúa giúp thì mới mong tuân giữ Lời Chúa được, chị cầu nguyện cho em nha.

-Chị cũng thế em à, chúng mình cùng cầu nguyện cho nhau.

SONG THỊ