THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
NGƯNG XÉT ĐOÁN ĐỂ YÊU THƯƠNG
Lc 11, 15 - 26
Lời Chúa: “Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.”. (Lc 11, 15)
Suy niệm: Trước những phép lạ cả thể mà Chúa Giêsu đã thực hiện, bên cạnh sự ngưỡng mộ của đám đông dân chúng thì cũng có những người tin Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Và cũng không thiều những người tỏ ra tức tối và tìm cách làm suy giảm uy tín của Chúa Giêsu. Những người này cho rằng Chúa Giêsu dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ, Chúa Giêsu đã lên tiếng nêu ra những lý lẽ chứng tỏ rằng sự xét đoán của họ là vô lý và đầy định kiến.
Xét đoán, suy nghĩ tiêu cực về người khác là tội mà cả những người xưa và chúng ta hôm nay đều có nguy cơ sa vào. Gọi là tội, vì xét đoán là sự kết án người khác dựa trên cảm tính, tham vọng hay lòng tự ái của bản thân. Điều đó không chỉ hạ thấp phẩm giá của đương sự mà còn xúc phạm đến Thiên Chúa là Đấng ngự trong tâm hồn mỗi người. Còn với chính mình, những suy nghĩ tiêu cực đó sẽ dần bóp nghẹt đức ái, làm trái tim chúng ta ngày thêm cằn cỗi. Vì thế, điều cần thiết là “ngưng xét đoán để yêu thương”.
Người môn đệ đích thực của Đức Kitô sẽ nhìn thấy Đức Kitô trong người khác. Khi chúng ta chọn suy nghĩ tốt cho người khác, chúng ta dễ dàng nói những lời yêu thương và quan tâm. Cho dù có những gương xấu, cũng sẽ tốt hơn nếu chúng ta tin vào Thần Khí đang hướng dẫn và uốn nắn họ để cùng với Chúa Thánh Thần, chúng ta thông cảm và nâng đỡ họ trong tình huynh đệ chân thành. Thật hữu ích hơn nhiều nếu chúng ta xem xét và đánh giá chính mình. Như thế, chúng ta sẽ canh tân để mỗi ngày một tích cực hơn trong suy nghĩ, lời nói và việc làm, xứng đáng với ơn gọi làm người môn đệ của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sự tốt lành của Chúa để con luôn nghĩ tốt về tha nhân, và xin giúp con nhìn thấy sự bất xứng của mình để chẳng bao giờ có thể lên án hay xét đoán người khác. Amen.
Thực hành: Hôm nay, con sẽ đặt bút nghi lại những ưu điểm và những điều tốt con thấy nơi những người con có cơ hội được gặp trong ngày.
