Giữa nhịp sống hối hả và ồn ào của thời đại, nơi vật chất dường như lấn át mọi thanh âm, vẫn vang vọng một bản giao hưởng dịu êm nhưng đầy nội lực. Đó là tiếng vọng từ nhạc khúc đời dâng hiến của "Người Nữ Tu Áo Trắng". Không cần phô trương, chị hiện diện như một chứng nhân sống động, lặng lẽ nhưng đầy hữu hiệu, khơi dậy nhịp đập yêu thương của Tin Mừng ngay trong những góc khuất đời thường. Đó không chỉ là vẻ đẹp hiện hữu, mà còn là khúc ca vĩnh cửu về tình yêu và hy vọng, được viết nên bởi sự hòa quyện giữa lý tưởng thánh thiện và khao khát đức ái hoàn hảo.
"Người Nữ Tu Áo Trắng Lý Tưởng" - chị là ai? Chị khoác lên mình chiếc áo dòng tinh khôi, không chỉ là dấu chỉ bên ngoài của đời dâng hiến, mà còn là biểu tượng của một tâm hồn thanh khiết tuyệt đối. Chị mang trong tim một tình yêu vô bờ, sẵn sàng đón nhận ân sủng, một tâm trí luôn hướng về niềm hy vọng Nước Trời, và một cuộc đời hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Chị là người sống đời chiêm niệm vượt xa hơn những giờ cầu nguyện theo luật định, để đạt đến cảnh giới tâm giao liên tục và sâu sắc với Đấng Tình Quân. Chị say mê Lời Chúa như người lữ khách khát khao nguồn nước mát, không ngừng đào sâu và để Lời Chúa thấm nhuần, biến đổi toàn bộ con người mình. Mỗi trang Kinh Thánh là tiếng gọi yêu thương, là lời mời gọi chị dấn thân và phục vụ. “Chiêm niệm Lời” mà không tách rời khỏi cuộc đời, chị để cho Lời Chúa trở thành đối tượng của sứ vụ “loan báo Lời” và cũng chính Lời Chúa là nguồn năng lượng dồi dào, soi sáng và hướng dẫn toàn bộ đời sống của chị.
Chị là người không chỉ hoạt động tông đồ bằng những công việc bác ái hay giáo dục, mà bằng sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian. Chị đến với mọi người bằng trái tim rộng mở, không phân biệt giai cấp, địa vị hay hoàn cảnh. Chị là người bạn đồng hành của những người đau khổ, là tiếng nói của những người bị bỏ rơi, là bàn tay nâng đỡ những người vấp ngã. Tình yêu thương của chị không giới hạn, không vụ lợi, mà xuất phát từ chính trái tim của Chúa Kitô, luôn sẵn sàng tha thứ, cảm thông và chữa lành.
Người Nữ Tu Áo Trắng Lý Tưởng, Chị là người mang trong mình một tinh thần nghèo khó sâu sắc: Bên ngoài, chị từ bỏ của cải vật chất để sống cái nghèo của người nghèo; Bên trong, chị khiêm nhường nhận biết sự yếu đuối và giới hạn của bản thân để sống cái nghèo của Thiên Chúa. Chị không tìm kiếm sự công nhận hay những lời khen ngợi, mà âm thầm phục vụ với tất cả lòng nhiệt thành và sự tận tâm. Sự vâng phục của chị không phải là sự thụ động, mà là sự lắng nghe và đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa qua các Bề trên, qua những biến cố và dấu chỉ của thời đại. Chị tin tưởng vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào, làm bất cứ điều gì mà tình yêu Thiên Chúa và nhu cầu của Hội dòng đòi hỏi.
Vẻ đẹp lý tưởng của Người Nữ Tu Áo Trắng còn tỏa sáng qua sự thánh thiện và bình an nội tâm. Dù phải đối diện với những khó khăn, thử thách hay những hy sinh lớn lao, chị vẫn giữ vững niềm tin tưởng và sự lạc quan. Nụ cười của chị là một biểu hiện lịch sự của niềm vui, nhưng hơn thế nữa, nụ cười của chị là nét rạng rỡ của ánh sáng hy vọng, là dấu chỉ của một tâm hồn được an ủi và nâng đỡ bởi tình yêu của Thiên Chúa. Sự bình an của chị lan tỏa đến những người xung quanh, xoa dịu những lo lắng và bất an của cuộc đời.
Để trở thành chứng nhân lý tưởng của niềm hy vọng trên lộ trình cùng với Giáo hội, Người Nữ Tu Áo Trắng phải không ngừng trau dồi và hoàn thiện bản thân. Trước hết, chị nuôi dưỡng một đời sống cầu nguyện sâu sắc và liên tục, bởi cầu nguyện là hơi thở của linh hồn, là nguồn sức mạnh không thể thiếu để chị có thể chu toàn sứ mạng và vượt qua mọi khó khăn. Và cầu nguyện chẳng phải là một nhu cầu sống còn của đời tu chị đó sao? Thứ đến, chị cần không ngừng học hỏi và đào sâu Lời Chúa, vì Lời Chúa là kim chỉ nam, là ngọn đèn soi đường, là nguồn chân lý và là nguồn cảm hứng dồi dào làm phong phú đời sống của chị. Chị cũng không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để rèn luyện các nhân đức Kitô giáo, bởi đức khiêm nhường, bác ái, nhẫn nại, và lòng quảng đại là những viên ngọc quý tô điểm cho vẻ đẹp tâm hồn người nữ tu. Chị phải luôn luôn mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, nhạy bén lắng nghe những thúc đẩy từ bên trong và sẵn sàng bước theo con đường mà Thánh Thần dẫn dắt. Tiếp đến, chị có nỗ lực xây dựng cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất chăng? Thưa, tức nhiên có! Chị tâm niệm rằng, tình yêu thương và sự hiệp nhất trong cộng đoàn là chứng tá mạnh mẽ nhất về tình yêu của Thiên Chúa. Và cuối cùng, trên lộ trình hoàn thiện, chịvẫn phải không ngừng đổi mới và thích nghi với những thách đố của thời đại, bởi người nữ tu lý tưởng không sống khép kín trong quá khứ, mà luôn mở lòng đón nhận những cơ hội mới để loan báo Tin Mừng và phục vụ tha nhân một cách hiệu quả hơn.
Chị hiểu rõ, “Người Nữ Tu Áo Trắng Lý Tưởng” không phải là một hình mẫu hoàn hảo không tì vết, mà là một hành trình không ngừng vươn tới sự hoàn thiện trong tình yêu và sự phục vụ. Chị là biểu tượng của niềm hy vọng đặt nền trên đức tin vững chắc vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự hiện diện của chị là một lời mời gọi thiết tha để người người nhìn lại, khơi dậy những khát vọng cao đẹp và cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Cuối cùng, đời Người Nữ Tu Áo Trắng Lý Tưởng là một khúc ca vĩnh cửu về tình yêu và hy vọng. Như một bản giao hưởng bất hủ, đời dâng hiến của chị còn đẹp mãi theo dòng thời gian. Chị là một dấu chỉ sống động về vẻ đẹp của sự thánh thiện, về sức mạnh của tình yêu và về niềm hy vọng không bao giờ lụi tàn. Sự hiện diện của chị là một nguồn cảm hứng lớn lao, khích lệ nhiều người trên hành trình đức tin và mời gọi mọi người cùng nhau trở nên những chứng nhân của hy vọng giữa lòng thế giới.
Cho nên, ước mong sao chị em Đa Minh Rosa Lima chúng ta, trên hành trình theo chân Chúa, theo gương thánh Đa Minh và thánh Rosa Lima, sẽ không ngừng nuôi dưỡng khát vọng trở thành “Người Nữ Tu Áo Trắng Lý Tưởng”, thành một viên ngọc quý trong vườn hoa Giáo hội, mang trong mình vẻ đẹp độc đáo và sứ mạng đặc biệt, chị hoàn toàn có thể trở thành chiếc "ăng-ten" nhạy bén, thu bắt những nhu cầu của con người thời đại hôm nay và đáp ứng bằng tình yêu thương và sự sáng tạo, như một lời chứng hùng hồn, một khúc ca vĩnh cửu về tình yêu và hy vọng, nâng bước tất cả những ai đang bước đi trên lộ trình của cuộc lữ hành trần thế. “Người Nữ Tu Áo Trắng Lý Tưởng” có lẽ không chỉ là hình mẫu đáng mơ ước của riêng ai, nhưng là hình ảnh sống động của người môn đệ Chúa Kitô mà chính Chúa và Giáo hội vẫn hằng luôn mong đợi nơi chúng ta.
_Têrêsa Hoài Chi_