Têrêsa Bích Nga
Sau bao nhiêu ngày tháng mong đợi thì nay đã đến ngày chị em học viện chúng tôi được gặp lại nhau, với hơn 60 con người từ các cộng đoàn khắp nơi cùng nhau quy tụ lại để học hỏi và vui chơi trong hai ngày trại “Gieo Mầm Tin Yêu”. Cái nắng, cái nóng của Sài gòn chẳng thể ngăn cản được nhiệt huyết của tuổi trẻ trong mỗi người chúng tôi. Chúng tôi hăng say hòa mình vào trong các trò chơi của buổi hội thao; hứng thú khám phá những bí mật và cùng nhau vượt qua những chướng ngaị vật, những thử thách của trò chơi lớn. Chúng tôi được hòa mình vào trong thiên nhiên, trong đất trời để nhận ra được những bài học ý nghĩa trong cuộc sống làm người qua đêm lửa trại…
Xin mời xem hình
Hai ngày trại trôi qua nhanh chóng, chúng tôi được “cháy” hết mình với tuổi trẻ, được “sống” hết tình với chị em. Những bài tuy học ngắn nhưng rất sâu sắc được ban Tổ chức khéo léo gửi gắm vào trong mỗi trò chơi, mỗi câu chuyện như những tiếng chuông một lần nữa lại ngân vang trong tâm hồn chúng tôi. Thông điệp cuối cùng chúng tôi nhận được đó là: “nếu hạt giống muốn nảy mầm, hạt giống phải chấp nhận thối đi, và được chôn vùi vào quên lãng” Bản thân tôi, dù đã tham gia trại rất nhiều lần, thậm chí có những lần còn được đứng trong vai trò tổ chức, nhưng lần trại này để lại cho tôi nhiều kỷ niệm và những bài học ý nghĩa. Còn đó bao nụ cười! Còn đó những thao thức! Còn đó nhiều tiếc nuối nhưng chúng tôi tạm biệt tất cả, tạm biệt đất trại để lên đường cùng với Đức Kitô.
Chúng tôi lại tiếp tục gặp nhau trong hai ngày học để củng cố và bổ sung thêm những kiến thức về quản trò, quản ca và những phương pháp để tổ chức buổi sinh hoạt. Tất cả những thao thức dấu kín nay dường như được Trưởng Minh Khoa truyền lại hết cho chúng tôi. Với những kinh nghiệm và khả năng Chúa ban cho mình, Trưởng Minh Khoa đã khéo léo dẫn chị em chúng tôi nhập cuộc và khám phá ra những điều bất ngờ đến thú vị trong các trò chơi, bài hát hay cử điệu. Có những trò chơi đã “xưa như diễm” nhưng nay được “chế biến” lại làm cho hấp dẫn và hào hứng hơn. Chúng tôi học được biết bao điều mới lạ, bổ ích mà đơn giản từ trước giờ chúng tôi không để ý. Những giờ học nhanh chóng trôi qua với những tiếng cười, những tràng pháo tay rộn rã.
Kết thúc bốn ngày học hỏi, vui chơi chị em chúng tôi lại trở về với cuộc sống, với sứ vụ, với công việc hằng ngày của mình. Vẫn là những con người cũ nhưng giờ đây chúng tôi như được tiếp thêm ngọn lửa của tình yêu của niềm hy vọng để cùng với Đức Kitô chị em chúng tôi bước những bước đi hăng say và xác tín hơn. Không ai bảo ai, nhưng mỗi người chúng tôi hằng Tạ ơn Chúa vì những ân ban Chúa đã ban tặng cho chúng tôi trải dài qua Hội dòng, qua chị em của mình.
Xin mời xem hình
Hai ngày trại trôi qua nhanh chóng, chúng tôi được “cháy” hết mình với tuổi trẻ, được “sống” hết tình với chị em. Những bài tuy học ngắn nhưng rất sâu sắc được ban Tổ chức khéo léo gửi gắm vào trong mỗi trò chơi, mỗi câu chuyện như những tiếng chuông một lần nữa lại ngân vang trong tâm hồn chúng tôi. Thông điệp cuối cùng chúng tôi nhận được đó là: “nếu hạt giống muốn nảy mầm, hạt giống phải chấp nhận thối đi, và được chôn vùi vào quên lãng” Bản thân tôi, dù đã tham gia trại rất nhiều lần, thậm chí có những lần còn được đứng trong vai trò tổ chức, nhưng lần trại này để lại cho tôi nhiều kỷ niệm và những bài học ý nghĩa. Còn đó bao nụ cười! Còn đó những thao thức! Còn đó nhiều tiếc nuối nhưng chúng tôi tạm biệt tất cả, tạm biệt đất trại để lên đường cùng với Đức Kitô.
Chúng tôi lại tiếp tục gặp nhau trong hai ngày học để củng cố và bổ sung thêm những kiến thức về quản trò, quản ca và những phương pháp để tổ chức buổi sinh hoạt. Tất cả những thao thức dấu kín nay dường như được Trưởng Minh Khoa truyền lại hết cho chúng tôi. Với những kinh nghiệm và khả năng Chúa ban cho mình, Trưởng Minh Khoa đã khéo léo dẫn chị em chúng tôi nhập cuộc và khám phá ra những điều bất ngờ đến thú vị trong các trò chơi, bài hát hay cử điệu. Có những trò chơi đã “xưa như diễm” nhưng nay được “chế biến” lại làm cho hấp dẫn và hào hứng hơn. Chúng tôi học được biết bao điều mới lạ, bổ ích mà đơn giản từ trước giờ chúng tôi không để ý. Những giờ học nhanh chóng trôi qua với những tiếng cười, những tràng pháo tay rộn rã.
Kết thúc bốn ngày học hỏi, vui chơi chị em chúng tôi lại trở về với cuộc sống, với sứ vụ, với công việc hằng ngày của mình. Vẫn là những con người cũ nhưng giờ đây chúng tôi như được tiếp thêm ngọn lửa của tình yêu của niềm hy vọng để cùng với Đức Kitô chị em chúng tôi bước những bước đi hăng say và xác tín hơn. Không ai bảo ai, nhưng mỗi người chúng tôi hằng Tạ ơn Chúa vì những ân ban Chúa đã ban tặng cho chúng tôi trải dài qua Hội dòng, qua chị em của mình.