Nhật ký ngày LỄ KHẤN

Hôm nay đi dự lễ khấn một Thầy học trò Dòng Cát Minh. Tôi rất thích đi dự lễ Khấn, lễ Truyền Chức Linh Mục... Lý do thì nhiều lắm, tôi liệt kê ra đây một mục thôi nhe.

Mỗi lần đi dự các lễ ấy, tôi thường có tâm tình muốn “làm mới mình”:

- Tôi mặc áo mới y như ngày đó là ngày đẹp nhất đời tôi, ngày tôi khấn. Tôi gặp gỡ mọi người như những người bạn trong ngày khấn của tôi. Tuy nhiên có một điều khác, những người trong ngày khấn thì bận rộn nhiều thứ, tiếp nhiều người, lo đủ chuyện... Riêng tôi hôm nay thì thiệt tự do, tôi gặp gỡ người tôi muốn gặp, tôi bận tâm điều tôi thích, tôi không lo điều gì chỉ trừ một niềm vui tràn ngập.

- Khi cộng đoàn tiến vào đoàn rước, lòng tôi như hòa nhập vào đoàn rước long trọng ấy. Tôi hát say xưa và vui thích chứ không như ngày tôi khấn, vì bận rộn và mệt nhọc mất ngủ lo toan. Tôi chiêm ngắm mọi người thỏa mắt mà không phải e ngại mọi người nhìn tôi.

- Khi cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh, tôi đặt mình trước mặt Chúa với tâm tình như các khấn sinh. Tôi tha thiết nài xin Chúa và Các Thánh phù trợ tôi để tôi đủ sức mạnh trung thành giữ những lời tôi khấn hứa. Ngày hôm nay nhà Dòng Cát Minh nói nhiều đến Thánh Elia, tôi nhớ đến Elisa đã xin được gấp đôi thần khí của Thầy Elia. Tôi xin Chúa cho tôi có được ơn đó, để tôi giữ mãi lời mình đã khấn...

- Khi khấn sinh đọc lời khấn, tôi thầm thĩ đọc lại lời khấn của tôi. Tôi nhắc lại với Chúa những điều ngày đầu xa ấy tôi đã hứa, trước mặt Chúa và toàn thể Hội Thánh.

- Khi cha giảng cho các khấn sinh, tâm tình của cha muốn nhắn nhủ các khấn sinh cũng là tâm tình dành cho tôi... Con đường dâng hiến của các khấn sinh mới bước vào, là con đường mà mỗi ngày tôi đang đi. Tôi quyết chí làm cho ngày nào cũng là ngày đầu, ngày nào cũng là ngày tràn ngập niềm vui tươi thắm. Ngày nào cũng là ngày tôi kết ước với Giêsu chí ái của tôi. Từng lời cha nhắc khấn sinh là từng lời tôi phải nghe thấu để hoán cải mình.

- Khi mọi người cám ơn là chính khi tôi bày tỏ lòng biết ơn với Chúa với mọi người. Con đường tôi đi hôm nay dệt thắm biết bao ân tình của Cha Mẹ, của người thân của bạn bè, và của cả các khấn sinh, người đã mạnh dạn nói lời tuyên khấn.

- Khi tôi dự lễ khấn, tôi nhớ lời khấn của tôi được làm mới mỗi ngày. Lời khấn của tôi được làm mới mỗi mùa... mỗi dịp.

- Tôi tặng bạn quà, tôi cũng không quên tặng cho mình một kỷ niệm. Năm nay tôi chọn cho mình cuốn sách “Kế hoạch của Thiên Chúa cho cuộc đời bạn – Vượt qua những thời gian khó khăn”. Món quà thật vừa ý tôi, món quà kết ước giữa tôi và Chúa.

- Tôi chụp hình với các khấn sinh, y như tôi là vai chính, trước mặt Chúa và Hội Thánh của Người.

- Hôm nay ngày vui của bạn – hôm nay cũng là ngày vui của tôi. Không phải hôm nay tôi chỉ mừng bạn – hôm nay tôi khấn trong lòng tôi. Áo tôi mới như áo khấn sinh. Mặt tôi tươi như mặt khấn sinh. Lòng tôi với Chúa như là tân khấn sinh.

Luôn luôn như thế, đời dâng hiến của tôi là cả cuộc đời với niềm vui tràn ngập. Bởi ngày nào cũng là ngày kỷ niệm kết giao tình yêu của tôi và Chúa. Ngày nào cũng là ngày mới của tình yêu. Gấp cuốn sổ nhật ký lại, lòng tôi hân hoan. Hôm nay tôi khấn. Hôm nay ngày hạnh phúc của cuộc đời tôi. Rồi ngày mai, ngày mốt, ngày nào cũng là hôm nay của tình yêu nồng cháy... tình yêu của tôi với Đấng Tình Quân.

Minh Thanh