Mỗi khi hè về, các em học sinh dân tộc thiểu số lại trở về buôn làng, hít thở bầu khí thân thương của núi rừng. Nhưng rồi khi mùa tựu trường gõ cửa, bước chân nhỏ lại rộn ràng trở về mái ấm nội trú của Hội Dòng Đa Minh Rosa Lima tại Gia Lai và Kon Tum để tiếp tục học tập và sinh hoạt. Cùng với việc trau dồi kiến thức, các em còn được quý Sơ hướng dẫn kỹ năng sống, nuôi dưỡng đức tin và phát triển năng khiếu
Đối với nhiều em nhỏ vùng cao, mái ấm không chỉ là chỗ ở cho những ngày xa nhà, mà còn là môi trường để các em được vun đắp nhân bản, bồi dưỡng năng khiếu, nuôi dưỡng đức tin và học cách sống chan hòa với mọi người.
Trong niềm vui ngày trở lại, các nhà nội trú nơi vùng Tây Nguyên đã đón nhận một hồng ân đặc biệt: sự hiện diện của quý Sơ thuộc Hội dòng Sisters of Charity, Texas (Hoa Kỳ). Không quản ngại đường xa, quý Sơ đã đến để cùng chia sẻ đời sống với các em, trao ban tình thương, khích lệ và nâng đỡ tinh thần. Đặc biệt, một nữ tu bác sĩ trong đoàn đã trực tiếp đến thăm và chăm sóc vết thương cho những người phong tại địa phương, nghĩa cử nhân ái này để lại nhiều xúc động nơi cộng đoàn và khơi dậy niềm hy vọng nơi những phận người bé nhỏ.
Sự hiện diện âm thầm nhưng chan chứa yêu thương ấy trở thành nhịp cầu nối liền những khoảng cách địa lý, văn hóa và tình người. Tình thương đó khích lệ các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, để mai này trở nên những con người hữu ích cho gia đình, Giáo hội và xã hội.
Bên cạnh đó, Hội dòng cũng ghi khắc công ơn quý ân nhân xa gần, những người đã luôn luôn quảng đại nâng đỡ bằng cả tinh thần lẫn vật chất. Nh Hội dòng Đa Minh Rosa Lima bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý ân nhân gần xa đã nâng đỡ cả tinh thần lẫn vật chất, để các em có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn.
Trong tâm tình tri ân, các nữ tu Đa Minh Rosa Lima gói ghém tất cả những ân tình này trong lời kinh nguyện hằng ngày, xin Thiên Chúa chúc lành cho quý ân nhân và tất cả những ai đã cùng chung tay xây nên nhịp cầu yêu thương nơi mái ấm vùng cao.
BTT