Không phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài đã chọn con. Không phải con đã yêu Ngài, nhưng chính Ngài đã yêu con”.

Lời bài hát trên của nhạc sĩ Huy Hoàng đã gợi nhắc cho con về tình thương từ khởi đầu cho đến tận cùng của Thiên Chúa. Ngài yêu, chọn và muốn con được hạnh phúc. Nếu có ai hỏi con rằng : “Đi tu thì được gì ?”, con sẽ thưa : “Đi tu được nhiều lắm, được tất cả trong niềm vui trọn vẹn với Chúa và với chị em”.

Quả thực, được Chúa gọi chọn để sống trọn vẹn cho Chúa là một niềm vui lớn lao, vì con được Chúa ở trong con, con ở trong Chúa, và được hưởng niềm vui trọn vẹn trong nhà Chúa. Nếu không có Chúa trong con thì tất cả mọi lời nói, việc làm của con đều trở nên vô nghĩa, như vậy thì không còn gì là niềm vui. Thế nên, những giờ phút được cận kề bên Chúa, được tâm sự, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với Chúa, được ngồi dưới chân Chúa nhiều giờ là một niềm vui khôn tả. Bởi qua đó con cảm nhận được tình yêu thương của Chúa, để rồi “từ sáng tinh sương cho tới lúc đêm về, tâm hồn con luôn được cao rao tình thương của Chúa”.

Mỗi sáng thức dậy, con được cất lên lời ca tụng Ngài mà lòng thấy trào dâng tình thương mến trong an bình. Đồng thời, con còn được tham gia những giờ phút phụng sự Chúa với cộng đoàn, được lắng nghe Lời Chúa, được rước Chúa vào lòng mỗi buổi sớm mai thật êm ái, ngọt ngào. Những khoảnh khắc của đêm tối, trong tĩnh lặng con ngồi cầu nguyện với Chúa mà tâm hồn thấy thanh thản bình an làm sao. Con cám ơn Chúa nhiều nhiều.

Niềm vui nối tiếp niềm vui, mỗi ngày cuối tháng, lại được tĩnh tâm, được nghe giảng về Chúa, về đường lối, thánh ý và tình thương của Ngài, con được lãnh nhận một nguồn sinh khí mới, hầu sống tốt hơn, xứng đáng hơn với tình thương của Chúa. Đây cũng là thời điểm con được lãnh nhận hồng ân giao hòa để được hưởng lời chúc phúc của Chúa:  “Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8). Một tâm hồn trong sạch giúp con sống yêu thương, chan hòa và thực sự bình an.

Đang khi ngụp lặn trong niềm vui với Chúa, Chúa lại cho con tận hưởng niềm vui với cộng đoàn, với chị em, với những công việc bổn phận và với cái tự do trong khuôn khổ trên tinh thần tự nguyện.

Từ khắp phương trời mọi người quy tụ lại, hợp thành một gia đình, sống yêu thương, chia sẻ niềm vui  nỗi buồn với nhau. Tuy mỗi người được sinh ra trong một môi trường, hoàn cảnh khác nhau, được nuôi dưỡng, giáo dục và chịu ảnh hưởng của một nét văn hóa khác nhau, nhưng tất cả cùng đón nhận nhau vì ý thức rằng có cùng một Cha trên trời. Mỗi người tự nguyện trở nên một nốt nhạc để hòa lại mà tạo nên một bản nhạc thật du dương đầy yêu thương. Dẫu vẫn còn đó những “dấu hóa bất thường”, nhưng đó lại là điều làm cho cuộc sống chung trở nên ý nghĩa hơn. Bởi mọi người sẵn sàng giúp đỡ nhau, học tập nơi nhau những cái hay cái đẹp, cùng sát cánh bên nhau trong mọi công việc, mọi hoàn cảnh và cảm thấy vui khi phục vụ lẫn nhau, nhất là sẵn sàng góp ý để bản nhạc được tròn đầy hơn. Con đã lớn lên nhờ những điều ấy.

Bên cạnh đó, đôi khi những nội quy, những luật lệ có vẻ là cứng nhắc, khó chịu thì đó lại là điều giúp con sống tốt hơn, sống ý nghĩa hơn với đời dâng hiến. Dù khó, nhưng con thấy vui vì nhờ đó con mới biết dừng đúng lúc. Hơn nữa, đây là cách thể hiện thánh ý Thiên Chúa, con được Chúa yêu thì chẳng có lý do nào con lại không yêu Chúa, mà “yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các giới răn của Người”. Mặt khác, Người cũng nói : “Phúc cho ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11, 28). Đồng thời, con luôn được hướng dẫn và sửa dạy qua Dì hữu trách, qua mọi người sống trong cộng đoàn. Con đã tự ví mình như cây non, muốn trở nên đẹp và có giá trị nghệ thuật thì cần phải được cắt tỉa và hoàn toàn tín thác vào bàn tay của người nghệ nhân. Như vậy, con đang dần được trưởng thành trong tình yêu của Chúa qua hội Dòng và giờ đây con cảm nhận hạnh phúc tròn đầy.

Dĩ nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng sóng yên biển lặng. Những lúc con gặp thử thách trong cuộc đời, những lúc chán nản bởi cái tôi ích kỷ, kiêu căng bùng lên, những lúc thái quá bất cập bởi không sáng suốt, không tự chủ… những lúc ấy niềm vui lại tràn vào lòng con, làm con hăng hái hơn, lạc quan hơn, hy vọng và tin tưởng hơn.

Cám ơn Chúa đã gọi con vào đời dâng hiến. Niềm vui tràn đầy, xin dạy con biết kín múc; ân sủng chứa chan, xin giúp con biết lãnh nhận. Vì cái “phúc” đích thực thì cần phải trải qua cái “hạnh”, “không có con đường tắt đi đến sự hoàn thiện”. Thế nên, xin Chúa dạy con biết nỗ lực mỗi ngày, biết rèn luyện bản thân, biết tập nhân đức, biết nhìn nhận chính mình, biết nhìn tới nhu cầu của chị em, biết lắng nghe với tâm hồn khiêm nhường đầy yêu mến, như thế con sẽ lãnh nhận được nhiều niềm vui hơn.

Đời dâng hiến, một bể cả của niềm vui, nguyện chúc mỗi người hãy khám phá, hy vọng và sống sung mãn với ân huệ và tình thương của Thiên Chúa qua môi trường, không gian mình sống.

Bé con hạnh phúc